Ngày 29/9, TAND TP.Đà Nẵng đưa ra xét xử lưu động vụ án Giết người, Cướp tài sản đối với cặp vợ chồng Nguyễn Hùng Dũng (50 tuổi) và Lê Thị Phương Oanh (49 tuổi), cùng trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.
Đây là vụ án gây rúng động dư luận một thời gian dài, nên khi phiên tòa được mở, hàng trăm người dân đã có mặt theo dõi. Tại đây, nhiều người đã ớn lạnh khi trực tiếp được nghe những lời khai của Nguyễn Hùng Dũng.
Cáo trạng đã tóm lược lại quá trình gây án đầy mưu mô, toan tính của cặp vợ chồng này.
Do nợ bà V.T.T.N (SN 1962), trú TP.Đà Nẵng một số tiền lớn nhưng không có khả năng chi trả nên 19/6, tại nhà riêng của mình, Nguyễn Hùng Dũng đã nói với Lê Thị Phương Oanh rằng "để anh giết bà N. giải thoát nợ". Oanh hỏi lại "làm sao để giết" thì Dũng tiếp lời "lấy dây siết cổ".
Đồng ý với những toan tính ác độc của chồng, Oanh đã nhắn tin cho bà N. với nội dung nhờ mua thức ăn qua nhà rồi sẽ trả nợ luôn.
Ngày 20/6, khi bà N. đến nhà thì Dũng dùng dây dù siết cổ. Khi nạn nhân vùng vẫy, Oanh lao đến chồm lên người nạn nhân ghì chặt cho đến chết. Sau đó, cặp vợ chồng lấy tài sản nạn nhân rồi bỏ đi. Đêm hôm đó, chúng mang xác bà N. vứt xuống cầu Mân Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng nhằm phi tang.
Số tài sản mà Dũng và Oanh đã chiếm đoạt tài sản của bà N. gồm số tiền 5,6 triệu đồng, 1 xe mô tô, 3 điện thoại di động… với tổng giá trị 17,1 triệu đồng.
Tại phiên tòa, trước những truy tố của đại diện VKSND, bị cáo Dũng liên tục ấp úng, khai báo không thành khẩn, có lúc lại bảo mình đã quên, có lúc lại nói mình giết bà N. một mình và Oanh không hề hay biết. Theo vị đại diện VKSND, hành vi của Dũng là quá tàn ác, được mưu mô, tính toán từ trước.
"Hành vi của bị cáo là quá tàn ác. Nạn nhân là người có ân với bị cáo, tin tưởng và thân thiết nên mới mua thức ăn đến nhà cho bị cáo. Đáp lại điều đó, bị cáo đã ra tay giết người. Tại phiên tòa này, bị cáo còn vòng vo, khai báo chưa thành khẩn... Bị cáo khai đã làm chuyện này một mình, nhưng các chứng cứ, lời khai bị cáo Oanh đều cho thấy có sự tham gia của người phụ nữ này.... Bị cáo đừng bao biện...", đại diện VKS chất vấn bị cáo Dũng.
Có mặt trong số hàng trăm người theo dõi phiên tòa, ông Phan Văn K. (trú quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) rùng mình trước những tình tiết trong vụ việc. "Nếu bà N. là người đòi nợ hung dữ thì chẳng đời nào bà ấy mua đồ ăn lên cho vợ chồng hắn. Chẳng bao giờ bà ấy vào phòng ngủ để rồi bị Dũng lén xiết cổ từ đằng sau... Thật sự quá ớn lạnh!", ông K. chia sẻ.
Hiện, phiên tòa vẫn đang tiếp diễn...