Ngày 31/7, mạng xã hội truyền tay nhau rất nhiều hình ảnh chụp lại được một đứa bé sơ sinh đỏ hỏn vẫn còn nguyên dây rốn bị vứt bỏ tại một khu vườn ở tỉnh Điện Biên.
Hình ảnh đang gây bão dư luận Ảnh: Facebook
Theo chủ nhân của những hình ảnh này chia sẻ, em trẻ bị vứt bỏ nhưng vẫn may mắn sống sót. Cư dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ trước sự nhẫn tâm của những người thân đứa trẻ.
Anh Hoàng.T bình luận trên mạng xã hội: “Dù mình là đàn ông nhưng nhìn những hình ảnh này quả thật xót xa. Mình không biết được mẹ đứa bé nghĩ gì mà lại có hành động như vậy”.
“Chắc mẹ đứa bé này còn ít tuổi nên mới có những suy nghĩ bồng bột như vậy”, anh này nhận định
Một số người khác thì tỏ ra gay gắt hơn. Bạn Minh H. bình luận: “Mong quý công an tìm ra được chân dung những người thân của bé vì quá nhẫn tâm,... vô đạo đức”.
Liên hệ với chủ nhân bức ảnh, chị này cho biết, đứa trẻ này được tìm thấy ở sau chợ Nậm Cản thị xã Mường Lay, Điện Biên vào ngày 27/7 vừa qua.
Hiện tại bé đang được người dân địa phương chăm sóc.
Theo chủ nhân chia sẻ những hình ảnh nói trên, sự việc này được đăng tải lên mạng xã hội để cảnh báo cho một bộ phận những người có lối sống vô nhân đạo và cách đối xử “tệ hại” dành cho đứa trẻ sơ sinh vô tội.
Cũng theo người chia sẻ, một người bán hàng ở chợ Nậm Cản đang bán hàng thì nghe có tiếng khóc “oe oe” ở một vườn rau phía sau chợ. Linh tính có chuyện chẳng lành, người bán hàng liền chạy ra thì thấy một hài nhi đang nằm úp mặt xuống vườn và khóc thảm.
Ngay sau đó bé được mọi người xung quanh nhanh chóng đưa đi sơ cứu, trình báo công an. Được biết, bé sơ sinh mới sinh là một bé trai, vẫn còn nguyên dây rốn.