Xót xa “chữ hiếu” của đứa con bênh mẹ mà chém người

Xót xa “chữ hiếu” của đứa con bênh mẹ mà chém người

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
0
Sự việc đau lòng xảy ra khiến nhiều người dân của huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đến giờ vẫn chưa hết bàn tán xôn xao. Lối hành xử côn đồ, theo kiểu "xã hội đen", đã vô tình đẩy một thanh niên vừa bước sang tuổi 19 rơi vào vòng lao lý...

Bị chém vì đòi tiền kiểu... xin đểu

Tiếp PV trong căn nhà tuyềnh toàng của mình tại xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thủy nói trong nước mắt: "Gia đình tôi làm ruộng, kết hợp với việc đóng gạch thuê để kiếm đồng ra, đồng vào, thế mà mọi tai họa lại ập xuống chỉ trong một buổi chiều. Tất cả cuộc sống gia đình tôi từ đó mà đảo lộn hết".

Theo tìm hiểu được biết, vào khoảng 17h chiều ngày 12/10/2012, có 4 thanh niên đi trên hai xe máy đến nhà bà Thủy tại xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên. Sau đó có 3 người vào nhà bà Thủy, lúc này trong nhà bà Thủy còn có ông Nguyễn Ngọc Bích, chồng bà Thủy và một số người đang đóng gạch. Linh tính báo có chuyện chẳng lành vì trong 3 người này có tên Nguyễn Văn Đoàn trú tại xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, thuộc diện giang hồ, đã từng đi tù vì tội giết người và mới ra trại. Song vợ chồng bà Thủy, ông Bích vẫn giữ bình tĩnh, pha nước mời khách.

Tuy nhiên, khi vào nhà thì trong 3 người đàn ông, chỉ có một người ngồi vào bàn uống nước, còn lại hai người kia đứng rải rác theo kiểu "trấn giữ" các vị trí trong nhà. Theo ông Bích phản ánh, sau khi ngồi xuống bàn, người đàn ông lạ mặt (sau này ông bà Bích, Thủy mới biết người này tên là Phùng Văn Minh ở thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên) nói với ông Bích chồng bà Thủy: "Ông nợ tôi 3 triệu, ông trả cho tôi". Nghe vậy, ông Bích đáp lại: "Chú có biết mày là thằng nào đâu mà đòi tiền chú?".

Nghe thấy ông Bích nói thế, người này gằn giọng: "Mày không trả tao đừng có trách!". Trong lúc này, hai thanh niên còn lại đứng chắn ở khu vực cửa ra vào và chửi bới bà Thủy: "Chúng mày không trả tiền tao thì tao cho chúng mày chết!". Nghe thế bà Thủy cáu lên nói: "Ơ hay, cô chú đáng tuổi cha chú chúng mày. Ai nợ tiền mà chúng mày đòi?". Đáp lại, tên Nguyễn Văn Đoàn đang đứng gần cửa liền lao tới đấm đá túi bụi vào mặt, vào người bà Thủy. Bà Thủy hoảng sợ kêu lên và tìm cách chạy thoát thân, song vẫn bị Đoàn đấm liên tiếp. Đúng lúc này thì Nguyễn Thanh Phương sinh năm 1993, con trai của bà Thủy, ông Bích về đến nhà.

Chứng kiến cảnh mẹ bị Đoàn chửi bới, đánh đập, Phương nổi cơn tức giận, chạy xuống bếp lấy dao ra chém Đoàn. Thấy Phương trong cơn tức giận và uất hận vì có kẻ đánh mẹ mình, nhóm người trên tìm cách chạy khỏi nhà bà Thủy. Khi bỏ chạy, chúng còn không kịp lấy chiếc xe máy biển kiểm soát 33P - 8308 dùng làm phương tiện đến đây. Cho đến lúc này, bản thân Phương cũng như người nhà vẫn chưa kịp định thần để hiểu vì sao những kẻ ngông cuồng này lại vào nhà đòi tiền vô cớ đến thế.

Pháp luật - Xót xa “chữ hiếu” của đứa con bênh mẹ mà chém người

Bà Nguyễn Thị Thủy đang kể lại lúc bị những kẻ đòi nợ hành hung.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Bích gọi điện báo công an xã Nam Phong và lực lượng 113 công an huyện Phú Xuyên. Công an huyện Phú Xuyên đã có mặt lập biên bản, ghi lời khai của những người liên quan, sau đó ra về. Đến khoảng 24h cùng ngày, cán bộ công an huyện Phú Xuyên quay lại nhà ông Bích, đề nghị đưa Nguyễn Văn Phương ra xã viết tường trình và tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Phương vì hành vi chém người. Việc xác định hành vi này phạm tội gì, đang được làm rõ.

Nỗi đau của người mẹ khốn khổ

Nói trong nước mắt với chúng tôi bà Thủy bộc bạch: "Cả nhà tôi chỉ lo làm ăn, không vay lãi, mượn tiền, hay nợ tiền ai. Bỗng dưng có kẻ đến đòi tiền vô cớ, thử hỏi ai mà chịu nổi. Tôi giận những kẻ ngông cuồng kia bao nhiêu lại thương con mình bấy nhiêu. Nó là đứa có hiếu, tuy không học hành, đỗ đạt được như người ta, nhưng chăm chỉ công việc đồng ruộng, công việc trong nhà cái gì cũng đến tay nó".

Trong quá trình tìm hiểu sự việc, chúng tôi biết được nguyên nhân sâu xa của vụ án và cũng rất căm phẫn trước hành động ngông cuồng của những kẻ quen thói hiếp đáp người khác. Sự việc bắt nguồn từ một nguyên nhân quá vớ vẩn. Theo đó, trong một lần đến nhà ông Bích, bà Thủy hát Karaoke từ đầu năm 2012 vừa qua, một đối tượng có tên là Vinh, người ở khu vực Chảy, huyện Phú Xuyên đã ép ông Bích phải nhận thua khi hát karaokê chấm điểm và bắt ông Bích phải trả... 3 triệu đồng.

Thấy vô lý nên ông Bích nhất quyết không trả. Bẵng đi một thời gian đến tận ngày 10/12/2012, Vinh dẫn đối tượng Nguyễn Văn Đoàn đến gặp ông Bích và bắt ông Bích phải trả cho Đoàn 3 triệu đồng. Mặc dù biết Đoàn là kẻ đã từng đi tù vì tội giết người, đồng thời cũng là kẻ có "số má" trong dân xã hội, nhưng ông Bích vẫn không trả vì thấy quá vô lý. Tuy nhiên, ông Bích và gia đình không thể ngờ rằng những kẻ côn đồ, ngông cuồng lại tìm đến tận nhà để đòi nợ kiểu "trời ơi" này.

Theo trình bày của ông Bích, vào ngày 12/10/2012, trước khi đến nhà ông Bích, đối tượng có tên Nguyễn Văn Đoàn đã gọi điện yêu cầu ông Bích về nhà để trả tiền cho Đoàn, khi ông Bích nói đang ở nhà thì Đoàn nói cứ ở nhà để Đoàn sang... làm việc. Nào ngờ, chính kẻ "gieo gió thì gặt bão", song nỗi đau khổ của người mẹ có đứa con vì bất bình trước hành động theo kiểu "xã hội đen" của những kẻ ngông cuồng kia mà thành kẻ mang tội thì không thể nào nguôi.

Câu hỏi đặt ra là vì sao những kẻ trên lại có thể ngông cuồng đến như thế? Phải chăng họ cũng có "thế lực"? Bởi không đơn giản mà dám tự ý ép người khác nhận nợ một cách sống sượng, rồi tìm cách gán nợ cho một kẻ đã đi tù về tội giết người để hù dọa, "đòi nợ" người lương thiện trong khi họ không hề nợ chúng một xu?

Trao đổi với PV, thượng tá Đặng Ngọc Hân, phó trưởng công an huyện Phú Xuyên xác nhận, Nguyễn Văn Đoàn đã từng bị đi tù vì tội giết người khi còn vị thành niên và mới ra tù không lâu. Đối tượng có tên Vinh ông Hân cho biết, Vinh cũng nằm trong diện quản lý của cơ quan công an... Vai trò, mục đích, hành vi của Nguyễn Văn Đoàn, Phùng Văn Minh và các đối tượng liên quan trực tiếp và gián tiếp đến sự việc này như thế nào cần được tiến hành điều tra làm rõ.

Hiện tại Nguyễn Thanh Phương đang bị tạm giam tại công an huyện Phú Xuyên về hành vi chém người. Những vấn đề liên quan cơ quan công an đang tiến hành làm rõ. Pháp luật là pháp luật, ai vi phạm cũng phải xử lý. Song trong thâm tâm người viết, chữ "hiếu" của đứa con, vì bênh mẹ mà chém người, vẫn khiến cho chúng tôi không khỏi xót xa thay...

Đông Phương


Cùng chuyên mục

Cựu Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ bị tuyên phạt 42 tháng tù giam

Thứ 2, 06/05/2024 | 21:31
Nhận 120 triệu đồng để tách sổ, cựu Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) bị tuyên phạt 42 tháng tù giam. 

Điều tra vụ án mạng từ mâu thuẫn tiền bạc khiến một người tử vong

Thứ 2, 06/05/2024 | 21:30
Do D. thiếu nợ Thịnh 3 triệu đồng nên Thịnh từ Cà Mau lên Bình Dương để nói chuyện, rồi sát hại D..

8 cựu lãnh đạo Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn bị đề nghị truy tố

Thứ 2, 06/05/2024 | 21:02
Theo Công an Tp.HCM, các bị can là cựu lãnh đạo Resco thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý, gây thất thoát cho nhà nước hàng chục tỷ đồng.

“Hack” tài khoản ngân hàng, kẻ gian chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

Thứ 2, 06/05/2024 | 20:30
Một người phụ nữ ở Đồng Nai bị nhóm kẻ gian hack tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt số tiền 5,3 tỷ đồng.

Đồng Nai: Bắt thêm một Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Thứ 2, 06/05/2024 | 20:10
Liên quan đến sai phạm tại TT đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai 60-01S, thêm một Phó Giám đốc bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ và nhân viên nhà hàng ở Tp.HCM lột quần áo khách, ép thanh toán tiền, bị xử lý hình phạt gì?

Thứ 2, 06/05/2024 | 17:16
Khách không đồng ý trả tiền vì thấy nhiều dịch vụ không đúng, chủ và nhân viên nhà hàng Nari liền đánh đập, lột đồ quay phim, lấy thẻ visa của khách để thanh toán.

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Nỗi đau sau án oan 11 năm tù

Thứ 2, 06/05/2024 | 07:00
4 năm về trước,báo chí Trung Quốc được một phen rầm rộ và hàng triệu độc giả phải sửng sốt vì một vụ án oan oái ăm mà người phải đi tù thụ án gần hết án mới được giải oan bằng việc xuất hiện của “nạn nhân”.

Khởi tố vụ án chủ quán cà phê chém người vì mâu thuẫn kinh doanh ven Hồ Tây

Thứ 2, 06/05/2024 | 13:01
Xuất phát từ mâu thuẫn trong kinh doanh, Vũ Anh Đức đã dùng dao đâm, chém khiến quản lý quán cà phê bên cạnh tổn hại 99% sức khỏe và đang hôn mê.