Chàng trai chân chất bị đánh chết vì... 'ghẹo gái'

Chàng trai chân chất bị đánh chết vì... 'ghẹo gái'

Thứ 7, 19/01/2013 | 14:20
0
Vẫn được coi là một trong những thanh niên ngoan hiền và chịu khó nhất của thôn Nam (xã Phụng Thượng - huyện Phúc Thọ - TP. Hà Nội), thế nên cái chết bất ngờ và đầy oan nghiệt của chàng trai trẻ Dương Văn L. (SN 1989) đã khiến dân làng vô cùng thương cảm. Đã thế, khi mọi việc vẫn chưa "hai năm rõ mười" thì không biết từ đâu bỗng xuất hiện thông tin cho rằng L. bị đánh chết vì cả gan chặn đường rồi buông lời chọc ghẹo các cô gái tuổi mới lớn.

Bênh gái, "anh hùng rơm" gây trọng tội

Chị Cấn Thị Hợp (SN 1975, trú tại xóm Nam - xã Phụng Thượng, là chủ quán bi-a nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng) ngồi co ro trên ghế, vẫn chưa hết bàng hoàng sau hàng loạt "tai bay vạ gió" đổ xuống đầu. Chị Hợp kể lại: "Sự việc xảy ra khoảng 14h chiều 12/1, ngay trước cửa và cả bên trong nhà tôi. Lúc ấy tôi đang ngồi chơi ở bên nhà hàng xóm thì bất ngờ nghe tiếng ồn ào liền chạy về đã thấy có người đang bế một thanh niên nằm bất tỉnh ngay sát phía cửa quán nhà tôi lên ô tô để đưa đi bệnh viện".

Sau khi nghe những người có mặt ở hiện trường kể lại, chị Hợp mới biết rằng người bị bất tỉnh chính là Dương Văn L., nhà chỉ cách quán hàng kinh doanh của gia đình chị Hợp có vài trăm mét. Thi thoảng L. cũng có ra quán của chị Hợp để sử dụng dịch vụ internet. "L. là một thanh niên hiền lành, nhút nhát. Cậu ấy cứ chậm chậm, bước không dám bước mạnh, nói cũng chẳng dám nói to. Nhiều người còn trêu đùa rằng cậu ấy bị "đụt" vì hiền quá. Nhà lại nghèo nên L. không mấy khi vào quán tôi chơi, thi thoảng lắm mới thấy vào để xem tin tức. Chúng tôi thì dứt khoát không ai tin rằng L. bị đánh vì trêu ghẹo này nọ với các cô gái kia", chị Hợp cho biết.

Pháp luật - Chàng trai chân chất bị đánh chết vì... 'ghẹo gái'

Bố mẹ của nạn nhân đã không còn nổi một giọt nước mắt để khóc thương cho con mình, trụ cột chính của gia đình nay đã mãi ra đi...

Để làm rõ hơn sự việc, chúng tôi tìm gặp chị Nguyễn Thu Hoài (SN 1967), là người đã chứng kiến từ đầu và thậm chí còn trực tiếp nhảy vào can ngăn cuộc ẩu đả đẫm máu. Theo những gì được nghe kể thì vào khoảng 13h50', L. đi cùng 2 nam thanh niên khác đang lững thững đi bộ tới gần khu vực quán bi-a của nhà chị Hợp thì bất ngờ xảy ra va chạm với 2 cô gái trẻ điều khiển xe máy đi ngược chiều tên Ng. (SN 1995) và Th. (SN 1997, cùng trú tại thôn Tây - xã Phụng Thượng). Lời qua tiếng lại, 2 cô gái tỏ ra vô cùng tức giận đã rút điện ra thoại gọi điện cho "phi đội" của mình rồi buông lời thách thức. Chỉ ít phút sau đó, 4 nam thanh niên với dáng vẻ hằm hằm cùng mùi rượu nồng nặc xuất hiện và xông vào ẩu đả với nhóm của L..

Biết va phải "yêng hùng", 2 người bạn của L. lẳng lặng bỏ về. Còn L., có lẽ vì quá chậm chạp và hiền lành nên cuối cùng chỉ còn ở lại một mình, trở thành "bia đỡ đạn", hứng chịu toàn bộ cơn cuồng nộ của 4 "anh hùng rơm" đang đầy phấn khích vì có dịp được thể hiện với 2 người đẹp. "Họ rất hung bạo, đánh cậu L. không tiếc tay. Bị đánh đau, L. vùng chạy vào quán bi-a của nhà chị Hợp nhưng vẫn không thoát. Nhóm côn đồ khi đã dồn L. vào chân tường rồi tiếp tục đấm đá, dùng gậy bi-a và gạch đập nhiều nhát vào đầu và lưng khiến nạn nhân ngã gục ngay sau đó. Chỉ đến khi thấy L. không cử động, cả 4 đã vội vã bỏ chạy. Một lúc sau có người nhà của L. biết chuyện đã vội tới đưa cậu ấy đi cấp cứu nhưng tiếc là đã không qua khỏi", chị Hoài Thu cho biết thêm.

Cả làng sẽ kí đơn nếu tòa xử không nghiêm

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Sơn (trưởng công an xã Phụng Thượng) xác nhận sự việc và cho biết thêm rằng đến khoảng 1h sáng 13/1, sau khi biết tin L. tử vong, cả 4 đối tượng tham gia đánh L. đều lên công an huyện Phúc Thọ để đầu thú. Danh tính các đối tượng gồm: Cấn Văn Tuấn (SN 1993), Cấn Văn Lực, Cấn Văn Hải, Nguyễn Duy Tân (đều SN 1992), tất cả cùng trú tại thôn Tây, xã Phụng Thượng. Trong 4 thanh niên trên, ngoài Tân và Lực còn đang theo học dưới Hà Nội, Tuấn và Hải không còn học và đều thuộc thành phần bất hảo, đặc biệt là Tuấn. Ông Sơn cũng cho biết, trước khi gây trọng tội không lâu, Tuấn đã từng bị công an xã triệu tập lên trụ sở vì tội đánh người. Hiện công an huyện Phúc Thọ đang khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ để nhanh chóng đưa các đối tượng trên ra xét xử trước pháp luật.

Ở một khía cạnh khác, theo tìm hiểu trực tiếp tại địa phương, tất cả những người PV hỏi qua đều có chung nhận xét L. là một thanh niên rất hiền lành, thậm chí là "không được khôn ngoan như người ta". Hiền lành và ngoan ngoãn là thế, thêm phần gia đình khó khăn, hàng ngày L. đều dậy từ sớm đi đội bê tông và xách vữa để có tiền phụ giúp cho gia đình nên càng khiến dân làng thương mến. Chính vì vậy, cái chết của L. khiến cho hầu hết người dân ở xã Phụng Thượng đau lòng và vô cùng bức xúc vì hành vi côn đồ của nhóm trai làng kia. Nhiều người còn quả quyết rằng, cả làng sẽ sẵn sàng ký vào giấy nếu vụ việc này không được xử đúng người đúng tội.

Trong căn nhà ngói lụp xụp chẳng nổi một vật dụng giá trị, hai ông bà Dương Văn Sinh (SN 1955, bố L.) và bà Hoàng Thị Sự (SN 1952, mẹ L.) đã chẳng còn nổi một giọt nước mắt để khóc than cho người con trai độc nhất của mình. Đau đáu nhìn về phía bàn thờ sơ sài chẳng có nổi một lọ hoa của cậu con trai yểu mệnh, ông Sinh run rẩy vì bệnh tật và đau đớn, nghẹn đắng: "Hai vợ chồng tôi có mỗi mình nó để nương tựa lúc về già. Giờ nó ra đi đường đột vậy, chưa vợ chưa con, tôi còn biết dựa vào đâu để sống? Em nó ngoan lắm, 7 năm nay, cả ngày đi đội bê tông cho người ta, tối về lại quanh quẩn ở nhà, có đi đâu cũng chỉ  giờ tối là về lên giường ngủ. Chưa từng thấy có bạn gái bao giờ". Nói rồi người cha già cứ thẩn thơ, như chưa chấp nhận một sự thật cay đắng rằng, con trai ông sẽ không bao giờ trở về nữa.

Theo lời tâm sự rất thực của hai ông bà già tội nghiệp, vì gia cảnh nghèo đói quá nên chỉ vừa học hết lớp 6 L. phải ở nhà phụ giúp gia đình. Bố mẹ quanh năm đau yếu nên L. sớm trở thành trụ cột, làm thuê làm mướn từ rất sớm. Trải qua nhiều công việc, L. gắn bó với nghề đội bê tông và xách vữa đến nay đã được 7 năm. Ở thời điểm hiện tại, L. được chủ trả 250 đồng/ngày nhưng công việc cũng phập phù, có khi cả tháng ở nhà vì không có việc. Vất vả là thế, nhưng L. vẫn luôn vui vẻ và yêu thương bố mẹ. L. cũng mới tích cóp được 2,5 triệu đồng để mua một chiếc xe máy Trung Quốc, lấy phương tiện đi lại.

Biết có chúng tôi về làm việc, rất nhiều bà con lối xóm của gia đình L. đến để bày tỏ sự bức xúc trước cái chết tức tưởi của L.. Tất thảy đều rất mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ vụ việc. Trả lại công bằng cho L., một thanh niên hiền lành bị chết oan uổng.

Nhân thân ngỗ ngược

Theo thông tin PV tìm hiểu tại địa phương, cả Ng. và Th. đều không phải những cô gái quê ngoan hiền như đại bộ phận thiếu nữ nơi đây. Thậm chí trái lại, Ng. còn tỏ ra rất hung hăng và ngỗ ngược, không dưới 2 lần gây gổ đánh nhau với tất cả những ai khiến cô ta "ngứa mắt". Chính những việc này càng khiến cho dư luận địa phương thêm phần thương cảm cho L. và giận giữ trước cách hành xử của nhóm thanh niên trẻ tuổi.

Long Nguyễn

Đến mừng cưới, bị đánh chết

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch Quảng Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam nhóm đối tượng trong vụ đánh chết một thanh niên tại đám cưới.

Hà Tĩnh: Đánh chết vợ vì bị phát hiện đánh bạc

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
Chỉ vì người vợ phát hiện chồng đi đánh bạc, đến gọi về, trong cơn máu đỏ đen, tên Cường đã đánh vợ chết ngay tại chổ.

Chồng đánh chết vợ vì củ khoai dính sạn

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
Chỉ vì củ khoai dính sạn, không khí vui vẻ ấy bỗng tắt ngấm để lại những tia hằn học lóe lên trong mắt người chồng nóng tính. Rồi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Vũ Tiến Đại đá mạnh vào mạng sườn người vợ khiến chị này bị tổn thương nặng và chết sau đó không lâu.
Cùng chuyên mục

Lào Cai: Triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:30
Theo cơ quan công an, vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm: 4 bánh heroin, 1 xe máy, 3 điện thoại di động, 5,5 triệu đồng và một số đồ vật, tài liệu liên quan.

Điện Biên: Phát hiện thi thể 3 bố con chết cháy trong khe núi

Thứ 4, 01/05/2024 | 20:54
Người dân xã Pa Tần trong lúc đi ngang qua đã phát hiện thi thể 3 người bị cháy ở bản Huổi Quang, xã Pa Tần. Các nạn nhân tử vong nghi do dùng lửa để bắt dúi.

Cần Thơ: Bắt giữ đối tượng chém 3 người thương vong

Thứ 4, 01/05/2024 | 20:33
Sáng 1/5, lực lượng chức năng đã bắt được Võ Chí Cường khi đối tượng đang lẩn trốn ngoài cánh đồng tại ấp Thới Trung, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ.

Khởi tố, tạm giam đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Thứ 4, 01/05/2024 | 16:15
Cơ quan công an vừa khởi tố, tạm giam một đối tượng tổ chức cho hai người khác sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà rẫy của mình.

Tạm giữ nữ đối tượng môi giới mại dâm để hưởng hoa hồng

Thứ 4, 01/05/2024 | 14:31
Cơ quan công an vừa tạm giữ nữ đối tượng gọi hai cô gái đến nhậu cùng và bán dâm cho khách để hưởng hoa hồng.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Triệu tập người đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thứ 4, 01/05/2024 | 08:18
Người phụ nữ tung tin sai sự thật “Đà Lạt có biến lớn, bạo động” đã bị công an triệu tập làm việc.

Điện Biên: Phát hiện thi thể 3 bố con chết cháy trong khe núi

Thứ 4, 01/05/2024 | 20:54
Người dân xã Pa Tần trong lúc đi ngang qua đã phát hiện thi thể 3 người bị cháy ở bản Huổi Quang, xã Pa Tần. Các nạn nhân tử vong nghi do dùng lửa để bắt dúi.

Cần Thơ: Bắt giữ đối tượng chém 3 người thương vong

Thứ 4, 01/05/2024 | 20:33
Sáng 1/5, lực lượng chức năng đã bắt được Võ Chí Cường khi đối tượng đang lẩn trốn ngoài cánh đồng tại ấp Thới Trung, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ.

Cảnh giác với thủ đoạn cài đặt ứng dụng giả mạo để chiếm đoạt tài sản

Thứ 4, 01/05/2024 | 10:00
Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, đã có nhiều trường hợp rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo, tài sản bị chiếm đoạt lên đến hàng trăm triệu đồng.

Công an Lâm Đồng bác bỏ thông tin sai sự thật “Đà Lạt xảy ra biến lớn”

Thứ 4, 01/05/2024 | 06:09
Chiều 30/4, Công an tỉnh Lâm Đồng phát đi thông báo trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin về việc “Đà Lạt xảy ra biến lớn”, “Đà Lạt xảy ra bạo động”... là sai sự thật.