Sở hữu một hình thức xinh đẹp, gương mặt trong sáng, cuốn hút, Yến Vy lọt “mắt xanh” của rất nhiều các sản phẩm băng đĩa ca nhạc, phim truyền hình và cả điện ảnh lúc bấy giờ. Một số phim được cô tham gia như: Biển hát, Bến nước đời người, Saigon Love Story, Đâu phải vợ người ta…
Ngoài đóng phim, Yến Vy còn đi hát và làm mẫu ảnh. Thật hiếm có một nghệ sĩ trẻ lại sở hữu nhiều khả năng đa dạng đến vậy. Nếu không có cú “sốc” lớn trong đời sống riêng tư, chắc chắn giờ đây, Yến Vy đã có một sự nghiệp dày dặn với nghệ thuật và được tự hào với cuộc đời chứ không phải sống cảnh tha hương, trốn tránh dư luận như bây giờ.
Đó là thời điểm năm 2005, dư luận choáng váng khi một đoạn phim khoảng 30 phút quay cảnh ân ái của Yến Vy và bạn trai là Phan Thanh Tòng bị phát tán trên mạng. Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ bị lộ cảnh "phòng the" nên có thể nói, nó là một cuộc “chấn động”. Khi bị bắt, Phan Thanh Tòng khai, việc quay clip chỉ là để làm kỷ niệm, nhưng sau đó anh ta đã cho bạn mượn xem và bị người này truyền tay đến người khác.
Nhưng ai là người phát tán nó lên mạng thì anh ta không biết và cũng không trực tiếp làm điều này. Thời đó, báo chí đưa tin, Phan Thanh Tòng bị giam ở nhà giam Chí Hòa, nhưng sau đó, anh ta có bị kết án và đền tội ra sao thì đã không còn thấy báo chí đưa tin.
Yến Vy tại thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp.
Dù yêu nhau và có thời gian chung sống cùng nhau, nhưng theo lời khai của Yến Vy sau đó được cô tiết lộ rằng: “Trong thời gian quen nhau, anh ta đã nhiều lần mắng chửi, ghen tuông và đánh đập tôi vô cớ. Có lần vào mùng 2 Tết năm 2001, anh ta đã đánh tôi ngay ngoài đường và không chở tôi về nhà. Sự việc này cũng đã được công an địa phương nơi tôi ở lập biên bản. Ngoài ra, mỗi lần anh ta đến phim trường đón tôi, vẫn thường hay quậy phá, ghen tuông trước