10 năm địa ngục bị cưỡng bức tình dục

10 năm địa ngục bị cưỡng bức tình dục

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
0
Ngày 13/10 vừa qua, cả nước Anh phải rúng động khi một người phụ nữ có tên là Tanya Kach đã xuất bản cuốn tự truyện “ Hồi ức về những hộp sữa trẻ con”. Trong cuốn tự truyện có cái tên khá đặc biệt này, Tanya Kach đã kể lại quãng thời gian 10 năm bị một người đàn ông giam giữ và lạm dụng tình dục. “Đó là quãng thời gian đau đớn và tủi nhục nhất cuộc đời tôi” Tanya Kach đã viết như vậy trong lời mở đầu cuốn tự truyện.

Bơ vơ trong gia đình tan vỡ

Năm 1996, vừa tròn 14 tuổi, cô bé Tanya Kach đã phải chứng kiến sự tan vỡ của gia đình khi cha mẹ đưa nhau ra tòa. Trong quyết định của tòa án, vì người mẹ không có việc làm ổn định nên Tanya phải sống với cha- người mà cô không dành quá nhiều tình cảm. Đúng như Tanya nghĩ, khi về sống với cha, dường như cô bé 14 tuổi khi đó không nhận được sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt từ đấng sinh thành. “Ông ấy chẳng bao giờ quan tâm xem tôi đang làm gì, ăn uống hay chơi bời ra sao. Tôi có cảm giác cha tôi đã quên rằng có một cô con gái đang tuổi lớn sống cùng dưới một mái nhà với ông ấy”- Tanya nhớ lại.

Pháp luật - 10 năm địa ngục bị cưỡng bức tình dục
Tanya trong buổi phát hành cuốn tự truyện ngày 13/10 vừa qua

Không nhận được sự quan tâm và chăm sóc từ người cha, mẹ thì ở xa nên cô bé Tanya luôn cảm thấy cô đơn và trống vắng. Đúng trong giai đoạn chống chếnh đó, Tanya đã làm quen và đem lòng yêu người bảo vệ tại chính ngôi trường của mình. “Khi đó, Thomas Hus là người đàn ông duy nhất quan tâm tới tôi. Hằng ngày khi đến trường, nhận được lời động viên chân thành và sự quan tâm của anh ta, tôi đã mủi lòng và nghĩ rằng đó là tình yêu”- Tanya kể lại.

Theo tiếng gọi của tình yêu, mặc dù khi đó Thomas Hus đã gần 40 tuổi, nhưng Tanya Kach vẫn quyết định bỏ nhà ra đi bất chấp sự can ngăn của người mẹ. Khi đó, cha của Tanya Kach không quan tâm tới con gái nên vẫn cứ để Tanya thực hiện ý định của mình. “Trong 10 năm tôi bỏ nhà ra đi và bị cầm tù, trở thành một đồ vật để người ta chà đạp nhưng cha chưa bao giờ đi tìm tôi. Ông ấy luôn coi tôi là một đứa con gái hư hỏng nên việc tôi bỏ nhà đi đã khiến ông ấy thoải mái hơn”- Tanya viết. Còn về người mẹ, sau khi Tanya bỏ đi, bà cũng đã đi tìm kiếm một thời gian nhưng sau đó không có kết quả nên đành bỏ cuộc.

Cuộc sống địa ngục

Sau khi bỏ nhà ra đi, Thomas Hus đã dẫn cô bé 14 tuổi Tanya Kach tới sống tại nhà người bạn một thời gian khá lâu. Sau đó, người đàn ông này đã dẫn cô về sống tại tầng 2 trong căn nhà nhỏ của mình. Nơi đây, Thomas Hus đang sống với bố mẹ và cậu con trai của anh ta, được biết người đàn ông này cũng đã ly dị vợ.

Pháp luật - 10 năm địa ngục bị cưỡng bức tình dục (Hình 2).
Chân dung của Thomas Hus

Theo Tanya kể lại thì chỉ 1 tuần sau khi sống tại căn nhà của Thomas Hus- nơi cách nhà của cha cô 3 km, người đàn ông này đã bắt đầu lộ diện là một người đàn ông bệnh hoạn. Tanya nhớ lại: “Thật khủng khiếp nếu như bạn bị người ta cắt mất mái tóc óng ả và đặt cho một cái tên mới. Tôi đã chính thức bị tẩy não và trở thành con người khác khi bắt đầu bước chân vào căn nhà này”

Cũng theo Tanya, một ngày 24 tiếng cô chỉ được sống và sinh hoạt tại căn phòng trên tầng 2- nơi có duy nhất một phòng ngủ của Thomas Hus. Mỗi tuần cô gái 14 tuổi Tanya chỉ được xuống dưới tầng duy nhất 1 lần để tắm giặt. Thời gian còn lại thì cô vẫn phải quanh quẩn nơi tầng 2- nơi mà Tanya gọi đó là địa ngục. “Trên tầng 2 không có phòng vệ sinh, vì thế để tránh việc tôi xuống tầng 1, Thomas Hus đã để sẵn cho tôi 1 cái xô nhựa ở dưới gầm giường. Khi muốn đi vệ sinh, tôi phải giải quyết với cái xô nhựa đó”.

Mọi bữa ăn của Tanya cũng chỉ được diễn ra khi có mặt của Thomas Hus. “Mỗi ngày tôi chỉ được ăn 2 bữa, vào bữa sáng và bữa tối. Buổi trưa khi Thomas đi làm thì tôi phải nhịn. đói. Trong 10 năm trời, hầu như ngày nào tôi cũng phải ăn bánh mỳ kẹp bơ đậu phộng, 1 quả chuối và ít soda. Hôm nào Thomas đi ăn nhậu và mang đồ ăn thừa về thì hôm đó tôi mới được đổi món”- Tanya nhớ lại.

Lúc đầu. khi Tanya hỏi vì sao cô phải sống như vậy thì Thomas Hus giải thích rằng vì cô chưa đủ tuổi thành niên nên phải sống giấu giếm, nếu để nhiều người biết chắc chắn cô sẽ không còn được ở với Thomas nữa. Sau này, khi Tanya nhiều lần đòi về nhà thì Thomas đã đánh đập cô rất dã man và dọa giết nếu như cô không chịu nghe lời.

“Mỗi tuần 2 lần, khi đêm tĩnh mịch và mọi người trong gia đình đều đã đi ngủ hết, Thomas Hus lại dắt tôi xuống nhà kho của tầng 1 và bắt tôi quan hệ tình dục. Những lần đầu tiên tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì khi đó tôi nghĩ đó là tình yêu. Nhưng sau này, tôi thấy hắn ta thật bệnh hoạn khi trời mưa to hay tuyết rơi lạnh buốt, hắn cũng chỉ dẫn tôi xuống khu nhà kho lạnh lẽo đó và hành sự ngay trên nền đất bằng xi măng lạnh toát. Rất nhiều lần tôi đã chống cự và hình phạt dành cho tôi là bị đánh đập hoặc bị bạo dâm một cách dã man”- Tanya nói.

Tanya nói rằng, đã rất nhiều lần cô có ý định trốn khỏi nơi này nhưng Thomas Hus đã không cho cô thực hiện điều đó. Trên căn phòng mà hai người sinh sống, Thomas đã cho đóng chấn song cửa sổ. Khi ra khỏi phòng, người đàn ông này cũng khóa cửa kín mít, một khe sáng cũng không thể lọt qua. “Tôi như bị phát điên khi sống tại đó. Mỗi khi Noen hay năm mới đến tôi đã vô cùng nhớ cha mẹ, nhưng chưa bao giờ Thomas cho tôi được về nhà. Ông ta sợ tôi chạy trốn, vì thế đến ngay cả quyển lịch trong phòng, Thomas cũng đã xé đi để tôi không còn xác định được thời gian nữa”.

Cuộc trốn chạy ngoạn mục

Trong những ngày cuối cùng trước khi chạy thoát, Thomas đã nới lỏng cách đối xử với Tanya. Trong 10 năm phải sống trong căn phòng tối tăm trên tầng 2, chưa khi nào Tanya được xuống tầng dưới một mình mà không có sự kiểm soát chặt chẽ của Thomas. “Những ngày đó, Thomas đã đối xử với tôi tốt hơn hẳn, tôi có thể tự do đi lại và sinh hoạt thoải mái trong căn nhà đó mà không phải chịu sự giám sát quá đáng của người đàn ông đó nữa. Thậm chí có những hôm tôi còn dụ dỗ được Thomas cho mình ra ngoài. Tuy nhiên mỗi lúc như vậy, ông ta đều nhìn tôi rất đề phòng và đe dọa: ‘Tôi sẽ cho cô ra ngoài, nhưng một khi cô tiết lộ về cuộc sống hiện tại thì chắc chắn sẽ phải chết’- Tanya viết trong nhật ký.

Pháp luật - 10 năm địa ngục bị cưỡng bức tình dục (Hình 3).
Ngôi nhà mà Tanya bị nhốt trong suốt 10 năm

Tuy nhiên, những cơ hội được ra ngoài hiếm hoi của Tanya đã giúp cô thoát khỏi cuộc sống địa ngục bên cạnh người đàn ông bệnh hoạn. Vào một ngày tháng 5 năm 2006, trong một lần trốn được ra ngoài, Tanya đã quyết định quay trở về nhà, tuy nhiên lúc đó cha của cô đã không còn ở đó nữa. Bất ngờ gặp lại người hàng xóm cũng là chủ một cửa hàng nhỏ gần đó, Tanya quyết định kể lại quãng thời gian 10 năm của cô với người đàn ông này. “Tôi không thể tin rằng cô bé đó đã phải trải qua những chuyện khủng khiếp như thế. Bố của Tanya sau này cũng đã thông báo với cảnh sát về việc mất tích của cô nhưng chẳng ai có tin tức gì. Chúng tôi cứ nghĩ Tanya đang sống hanh phúc ở một nơi nào đó chứ không phải chịu số phận bi đát như vậy”- người hàng xóm nói.

Ngay sau khi nghe được câu chuyện “không thể tin nổi” của Tanya, người hàng xóm đã lập tức thông báo với cảnh sát địa phương. Chỉ sau vài ngày mai phục, vào ngày 3/6/2006, Tanya đã chính thức được giải cứu ra khỏi căn nhà địa ngục. Và cũng chỉ 1 năm đó , Thomas Hus đã bị kết án 7 năm tù về tội bắt giữ và giao cấu với trẻ em chưa tới tuổi vị thành niên.

Khi được giải cứu, Tanya quyết định về sống với cha- người đã cảm thấy “vô cùng ngạc nhiên” khi nghe tin tức về con gái của mình. “Mẹ tôi đã mất, người duy nhất còn thân thiết với tôi khi đó chỉ còn có cha, nên tôi không còn cách lựa chọn nào khác”- Tanya cho biết. Tuy nhiên, sau 2 năm sinh sống cùng người cha, khi quyết định viết và cho xuất bản cuốn tự truyện kể về 10 năm bị giam giữ, Tanya đã bị người cha đuổi ra khỏi nhà.

“Tôi hy vọng rằng câu chuyện của mình sẽ thu hút được người đọc. Đơn giản là tôi không muốn ai phải chịu đựng hoàn cảnh tương tự như mình nữa. Mục đích của tôi không phải sự nổi tiếng”. Hiện nay , Tanya đang là một nhân viên bất động sản khá thành công.

Hải Hiền (Theo Xinhua)


Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.