Chào các bạn!
Vào mục Tâm sự báo điện tử Người Đưa Tin mấy hôm nay, tôi thấy đang sôi sục topic tâm sự của rất nhiều cô gái như: “ Là phụ nữ có xe sang, tôi chỉ chọn chồng ‘3 CHỮ T’ để đời NỞ HOA "; " Lấy chồng 3T mà thiếu chữ TÌNH thì cũng vứt! ”; “ Mình chỉ lấy người đàn ông 30 tuổi và phải có ít nhất 2 tỷ trong tay ”. Và mới đây nhất là bài “ ĐÀN ÔNG thời nay 28 tuổi mà không có 500 triệu thì quá KÉM! ” của anh Nguyễn Đình Thành.
Đọc những bài viết này, tôi cũng chăm chú đọc khá kỹ comment của nhiều bạn đọc. Có những comment tôi thấy phản đối chủ topic khá gay gắt. Nhưng bên cạnh đó, cũng có những comment ủng hộ, phân trần hay thể hiện quan điểm riêng.
Cá nhân tôi vì không quan trọng chữ Tiền trong cuộc sống nên tôi không tranh luận thêm về vấn đề này. Nhưng tôi ghét cay ghét đắng những quý cô, quý ông cứ mở miệng ra là nói đến Tiền hoặc lấy tiền làm thước đo cho mọi giá trị. Thực sự, có thể những người này có tài cáng thật đi chăng nữa, tôi cũng không đánh giá cao sự quá thực dụng và vẫn còn phiến diện trong suy nghĩ.
Cái mà tôi quan tâm và tôi nghĩ mọi người đàn ông khác cũng nên chú ý đó là những trải nghiệm của hcác chị em. Bởi từ những trải nghiệm này, đàn ông chúng ta có thể dễ dàng biết tính cách, lối sống cũng như tầm hiểu biết, khả năng kiếm của chính các nàng.
Phụ nữ họ đã đặt ra tiêu chí chọn chồng, chọn bạn trai tuổi 28 phải có ít nhất 500 triệu trở lên thì đàn ông chúng ta cũng nên đề ra một tiêu chí cụ thể nào đó chứ nhỉ?
Phụ nữ tuổi 28 đã rất chững trạc về mọi thứ. Ảnh minh họa
Là một người đàn ông năm nay 28 tuổi, tôi cũng có sự nghiệp cho riêng mình. Công việc của tôi là giám đốc một công ty thiết kế xây dựng nên lương tháng khá bấp bênh. Tuy nhiên, tính trung bình, lương tháng của tôi cũng đang ở 9 con số. Xin phép tôi không tiết lộ