Ronaldo năm nay đã ngoài 30. Trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình, anh giành không ít vinh quang ở cả Anh lẫn Tây Ban Nha, đồng thời, trở thành người ghi nhiều bàn thắng nhất tại Champions League.
Sau 291 lần ra sân cho MU, Ronaldo ghi được 118 bàn thắng. Thống kê kiểu vậy dưới màu áo Real còn đáng sợ hơn: 367 lần lập công sau 354 trận.
Tính đến nay, CR7 có cho mình 4 chức vô địch Premier League, 1 chức vô địch La Liga, 3 lần xưng vương ở cúp C1. Quan trọng nhất, anh lên đỉnh của bóng đá châu Âu cùng tuyển Bồ Đào Nha hè 2016 vừa qua.
Tất nhiên, chẳng ai có thể xỏ giày vào sân mãi được. Ronaldo vì vậy đang phát triển công việc kinh doanh. Mới nhất, anh khai trương một khách sạn mang tên mình tại Lisbon. Phát biểu trong lễ ra mắt công trình này, ngôi sao của Real tỏ ra vui mừng thấy rõ, mặt khác, cũng chia sẻ dự tính liên quan tới bóng đá.
“Sự nghiệp cầu thủ của tôi bắt đầu từ đây, Lisbon, nơi tôi đã có 7 năm đầu tiên đáng nhớ, điều đó thúc giục tôi phải hành động để lưu giữ kỷ niệm.
Cuộc sống, dù vậy, không chỉ có bóng đá. Bóng đá là niềm đam mê của tôi, nhưng chúng ta đều phải nghĩ cho tương lai. Tôi không có nhiều năm thi đấu đỉnh cao nữa. Có lẽ là 10 năm hoặc ít hơn, thế nên, tôi cần tính tới chuyện sau này”.
Real Madrid đang trải qua 4 trận liên tiếp toàn hòa. Thành tích tệ hại này có một phần “công” của Ronaldo khi anh thi đấu nhạt nhòa, kém hiệu quả, khác xa với kỳ vọng.
Video màn trình diễn của Ronaldo trước Eibar cuối tuần qua:
Trần Anh
(Theo Goal)