Nghị lực phi thường của 9X xinh đẹp kiếm tiền mua chân giả cho mình

Nghị lực phi thường của 9X xinh đẹp kiếm tiền mua chân giả cho mình

Thứ 7, 08/04/2017 | 12:01
0
Không may mất đi một chân vì tai nạn, thế nhưng Trinh Jenny không hề cảm thấy buồn bã, ở cô là tinh thần lạc quan về số phận khiến ai cũng phải thán phục.

Những ngày gần đây, mạng xã hội dành sự quan tâm đặc biệt cho cô gái có một chân tên Bùi Thị Trinh (Trinh Jenny). Trước đó, Trinh đã đăng tải những dòng trạng thái kèm bộ ảnh tươi vui: “Muốn chụp lâu lắm rồi mà nay mới chụp được. Chụp để kỷ niệm, mai mốt ta làm bộ nữa. Một chân. Cố gắng làm kiếm nhiều tiền để làm một cái chân xịn nhé. Cố lên cô gái”.

Mạng ảo - Đời thực - Nghị lực phi thường của 9X xinh đẹp kiếm tiền mua chân giả cho mình

 Cô gái xinh đẹp mất một chân gây sốt mạng về tinh thần lạc quan.

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh của cô gái này khiến nhiều người bày tỏ sự cảm phục. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến cho rằng Trinh đang câu like để bán hàng online vì trên trang cá nhân, có nhiều hình ảnh của cô chụp với đôi chân lành lặn.

Để hiểu rõ hơn thực hư câu chuyện, PV báo Người Đưa Tin đã liên hệ với cô gái và được 9X chia sẻ về cuộc sống của mình.

Bùi Thị Trinh (SN 1993), quê Thanh Hóa, đang làm công việc tiếp nhận sổ khám bệnh bảo hiểm Y tế tại một Bệnh viện Đa khoa ở quận Thủ Đức, TP.HCM.

Mạng ảo - Đời thực - Nghị lực phi thường của 9X xinh đẹp kiếm tiền mua chân giả cho mình (Hình 2).

 Tai nạn năm lớp 9 đã khiến 9X mất đi một chân trái.

Công việc của Trinh bắt đầu từ 6h30 sáng đến 22h tối nên cô gái này không có nhiều thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ về quá khứ. Điều mà Trinh luôn tự nhắc nhở bản thân là phải luôn vui vẻ, lạc quan.

Nhớ lại về những ngày tháng đau khổ nhất, khi trên cơ thể cô thiếu mất một chân 9X nói: “

Nhớ lại về những ngày tháng đau khổ nhất, khi trên cơ thể cô thiếu mất một chân 9X kể: “Hồi học lớp 9, khi ấy trời mưa rất to tôi cùng đám bạn đi ngang qua đường tàu. Khi ấy từ xa có đoàn tàu đang đi đến, đám bạn tôi đã dừng lại còn riêng tôi một mình băng qua, không may quai dép ở chân trái vướng vào đường ray khiến tôi bị ngã... Và kết quả là tôi bị mất chân trái”.

Sau đó, Trinh được đưa đi cấp cứu, khi tỉnh dậy thấy một chân mình không còn nữa cô đã khóc rất nhiều. Những ngày đó là những ngày mà cô đau khổ nhất.

Khi quay trở lại lớp học, Trinh vô cùng tủi thân bởi cô bị bạn bè gọi là “Trinh cụt”. Nghe những lời trêu đùa đó, cô cảm thấy tủi hờn, khóc hoài nhưng rồi cô cũng bỏ ngoài tai và cố học thật giỏi để không làm bố mẹ, những người yêu quý buồn vì mình.

Mạng ảo - Đời thực - Nghị lực phi thường của 9X xinh đẹp kiếm tiền mua chân giả cho mình (Hình 3).

 Cô di chuyển bằng chân giả hoặc bằng nạng.

Là chị cả trong gia đình có 3 chị em, bố mẹ làm nông cũng vô cùng vất vả, đó là lý do vì sao Trinh quyết tâm học đại học, tốt nghiệp trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, Trinh khăn gói đồ đạc vào TP. HCM ở nhà người quen để tìm việc làm và rất may được một Bệnh viện Đa khoa ở quận Thủ Đức, TP.HCM tiếp nhận.

“Gia đình là động lực lớn nhất cho tôi tiếp tục cố gắng. Bố mẹ đã đau lòng vì tôi nhiều rồi, nên lúc nào tôi cũng tự hứa với bản thân phải cố gắng phấn đấu, cố gắng sống tốt, sống có ích để bố mẹ có thể tự hào vì mình”, 9X tâm sự.

Mạng ảo - Đời thực - Nghị lực phi thường của 9X xinh đẹp kiếm tiền mua chân giả cho mình (Hình 4).

 Cô gái này luôn có một tinh thần lạc quan trong cuộc sống.

Chia sẻ thêm về dòng trạng thái đăng trên mạng bị nhiều ý kiến cho rằng câu like, Trinh phân trần: “Ngày hôm đó, cái chân của tôi đau không ngủ được nên tôi có đăng status trên mạng để chơi vậy thôi, tôi cũng khá bất ngờ khi bản thân mình lại nhận được nhiều sự chú ý đến vậy. Có nhiều người động viên cũng có nhiều người bảo câu like mà chạnh lòng”.

Với Trinh, dù hiện tại cô vẫn đang ở căn phòng trọ 15 mét vuông, vẫn cô đơn, nhưng cô luôn lạc quan, yêu đời và tin rằng may mắn sẽ mỉm cười với mình.

Trinh chia sẻ thêm: “Bố mẹ lúc nào cũng động viên tôi phải cố gắng phấn đấu, sống tốt và sống có ích. Đừng để xã hội nghĩ mình là gánh nặng, phải để mọi người nhìn mình dù tàn nhưng không phế”.

Xem thêm:

Chàng trai 19 tuổi và hành động đẹp bắt cướp trong bệnh viện

Tổng giám đốc 9X và phát ngôn gây sốt ‘Phụ nữ xấu phải biết cải tạo’

Thanh Lam

Cùng tác giả

Chuyên gia nói gì về việc người nhóm máu O bị muỗi đốt nhiều hơn?

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:27
Theo TS. Nguyễn Văn Dũng, người bị muỗi đốt nhiều hơn có liên quan tới việc cơ thể tiết ra pheromone (chất dẫn dụ) thu hút muỗi.

Bộ Y tế cấp phép vắc-xin phòng sốt xuất huyết

Thứ 5, 16/05/2024 | 15:31
Cục Quản lý Dược cấp phép cho 40 vắc-xin, sinh phẩm y tế, trong đó có vắc-xin sốt xuất huyết do Takeda sản xuất. 

Bảo đảm Kỳ họp thứ 7 diễn ra an toàn, hiệu quả, chất lượng cao nhất

Thứ 4, 15/05/2024 | 20:26
Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình, đảm bảo chất lượng cao nhất các nội dung trình Quốc hội.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét 39 nội dung

Thứ 4, 15/05/2024 | 16:31
Dự kiến Kỳ họp thứ 7 sẽ khai mạc vào ngày 20/5 và bế mạc vào chiều ngày 27/6. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội với 2 đợt.

Nhiều kết quả tích cực về chuyển đổi số trong truyền thông pháp luật

Thứ 4, 15/05/2024 | 16:09
Sáng kiến nâng cao cơ hội được tiếp cận hoạt động truyền thông pháp luật, tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho người lao động phi chính thức ở 5 xã thuộc Nghệ An.