Ra đi không lời trăng trối
Theo thông tin của PV, hiện tại hai đối tượng giết hại sinh viên N.T.T (22 tuổi, ngụ huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) gây chấn động dư luận tại khu sinh viên đại học Quốc gia TP.HCM đã được di lý về tỉnh Bình Dương để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, ngày 8/5, Danh Vương (SN 1987) và Danh Út Đẹt (SN 1991) cùng ngụ tại huyện Gò Quao (Kiên Giang) đến đầu thú tại trụ sở công an huyện.
Tại cơ quan điều tra bước đầu bọn chúng khai nhận đã ra tay sát hại một thanh niên không hề quen biết tại phường Đông Hòa (huyện Dĩ An, Bình Dương). Trước đó, vào khoảng 22h đêm 5/5 rất nhiều sinh viên và người dân nghe tiếng chửi bới đánh đập của một nhóm người trước một cửa hàng máy tính tại phố Tân Lập, phường Đông Hòa, huyện Dĩ An. Những người chứng kiến chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy nạn nhân gục ngã, hai kẻ tấn công vội vã bỏ đi.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, một vài người định chở T. đến bệnh viện đa khoa Thủ Đức cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tắt thở. Nhận được tin báo của người dân, công an phường Đông Hòa đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên công an huyện Dĩ An.
Hung thủ Danh Vương.
Những người quen của nạn nhân cho biết, trước khi xảy ra sự việc đau lòng trên nhiều người thấy nạn nhân đi ăn khuya cùng bạn bè và người yêu. Hiện trường vụ án chỉ cách nơi trọ học của T. khoảng chừng 200m. Anh N.V.T. (22 tuổi, bạn cùng phòng của T.) nhớ lại: "Tối 5/5, cả xóm trọ đột nhiên bị cúp điện, ở phòng không có quạt nên rất nóng. Chính vì thế nhóm chúng tôi có ba người cùng đi dạo mát rồi ăn tối. Khoảng 22h chúng tôi ra về, T. chở bạn gái về nhà. Một lát sau tôi nghe các bạn nói chuyện với nhau có án mạng gần phòng nên hiếu kỳ chạy ra xem. Không ngờ nạn nhân lại chính là T.. Tôi bàng hoàng gọi điện báo hung tin cho bạn bè và người thân của T.".
Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, nạn nhân tử vong do bị đâm năm nhát dao vào người. Trong đó có bốn nhát dao trúng tim và động mạch, một nhát trúng mạn sườn.
Nhận thấy đây là vụ án nghiêm trọng gây hoang mang dư luận, nhất là ảnh hưởng đến tâm lý của nhiều sinh viên đang theo học tại địa bàn, lực lượng chức năng khẩn trương rà soát, xác định hung thủ gây án. Theo thông tin của các nhân chứng, một trong hai tên hung thủ có nước da màu đen dáng cao, tuổi khoảng từ 19 đến 22. Qua kiểm tra các chủ nhà trọ trong khu vực lực lượng chức năng phát hiện hai kẻ tình nghi quê ở miền Tây đã rời khỏi nơi tạm trú. Ngay lập tức, một tổ trinh sát được cử về miền Tây truy bắt hai nghi can. Tuy nhiên, sau khi trốn về quê biết không thể thoát tội, hung thủ đã ra đầu thú.
Hung thủ có bản tính côn đồ
Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, Danh Vương và Danh Út Đẹt sống tại một khu nhà trọ trong khu đại học Quốc gia TP.HCM, hiện cả hai đều là lao động phổ thông làm nghề tự do. Bọn chúng ra tay giết hại anh T. bởi một lý do hết sức vụn vặt là anh T. vô tình giẫm lên chân của Danh Vương.
Theo đó, cụ thể tối 5/5, khi Danh Vương và Danh Út Đẹt đang mua card điện thoại tại tiệm tạp hóa thì gặp T. cũng đang mua đồ. Vì trong phòng cúp điện nên T. mua nến về nhà thắp sáng học bài. Trong ánh sáng mờ nhạt của tiệm tạp hóa, nạn nhân vô ý đạp vào chân của Danh Vương rồi bỏ ra ngoài. Cho rằng T. có lỗi mà không nhận nên hai tên côn đồ đã truy sát nạn nhân. T. vừa ra khỏi tiệm tạp hóa thì bị Danh Vương cầm dao truy sát.
Tuy nhiên, không may cho T., khi chạy được một đoạn thì anh này vấp chân té ngã xuống đường. Lợi dụng cơ hội này, Vương lao tới với những nhát dao lạnh lùng mặc cho T. la hét thảm thiết. Thời điểm này trên đường rất vắng người, hơn nữa một vài người chứng kiến vì sợ liên lụy cũng không dám can ngăn. Hung thủ lại hành động nhanh gọn, bỏ lại chiếc xe máy cùng nạn nhân nằm trên lề đường. Những nhát dao oan nghiệt đã cướp đi mạng sống của một sinh viên trẻ. Được biết, hai hung thủ này đều là người đồng bào Khemer (quê tỉnh Kiên Giang), lên thành phố làm ăn sinh sống. Do ít học, lại sẵn có tính côn đồ trong người, chỉ vì bị người khác giẫm phải chân trong đêm mất điện, hung thủ đã lạnh lùng tước đi mạng sống của người khác.
Những bạn đồng học và thân nhân của nạn nhân cho biết sự ra đi đột ngột của T. làm họ bất ngờ và đau đớn. N.T.T. là con trai cả trong gia đình có hai anh em. 12 năm học phổ thông, N.T.T. đều là học sinh giỏi. Hiện tại T. là học sinh khá của khoa Tài chính - Ngân hàng khóa 1999-2013 trường đại học Kinh tế -Luật TP.HCM với số điểm trung bình trên 7. Chỉ còn vài tháng nữa T. sẽ tốt nghiệp đại học. Tương lai tươi sáng đang chờ T. ở phía trước, nào ngờ T. lại ra đi không kịp nói một lời trăng trối. |
Trung Nguyên