Bởi lẽ ông không thể chịu đựng được cảnh người vợ đã gần đất xa trời rồi mà còn quá sung mãn trong chuyện tình dục , trong khi đó ông lại bị bệnh thận.
Sống với nhau đến đầu bạc răng long mới ly hôn
Câu chuyện hi hữu này xảy ra ở huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh giữa cặp vợ chồng ông Nguyễn Văn Hải (70 tuổi) và bà Trần Thị Lan (68 tuổi). Hai vợ chồng này đã kết hôn và chung sống với nhau gần 50 năm khá hạnh phúc và vui vẻ. Cuộc sống thuận vợ thuận chồng nên kinh tế tương đối khá giả, có nhiều của ăn của để. Con cái của hai vợ chồng ông Hải đều đã thành đạt, xây dựng gia đình riêng. Cháu chắt nội ngoại của hai ông bà đều đủ cả.
Những tưởng hai ông bà chỉ rời xa nhau khi một trong hai người về thế giới bên kia. Vậy nhưng đột nhiên ông Hải lại làm đơn xin ly hôn gửi ra tòa và nhất quyết đòi ly hôn vợ cho bằng được khiến ai cũng bất ngờ và không hiểu lý do vì sao.
Chị Lê Thị Gẫm - Thẩm phán, Phó Chánh án TAND huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh là người trực tiếp thụ lý giải quyết vụ việc này, cho biết: “Đây là một trong những vụ án ly hôn khiến tôi nhớ mãi trong nhiều năm công tác trong ngành tòa án. Bởi lẽ, hiếm thấy có cặp vợ chồng nào đã sống với nhau cả nửa thế kỷ, đều đã đầu bạc răng long cả rồi, chẳng biết còn sống được mấy năm nữa mà còn nghĩ đến việc ly hôn ”.
Với kinh nghiệm trong nghề của mình, chị Gẫm cho rằng hai vợ chồng này phải có điều gì đó mâu thuẫn ghê gớm lắm mới quyết định cắt đứt với nhau như vậy. Tuy nhiên trong đơn ly hôn và ở cả hai buổi hòa giải, ông Hải chỉ đưa ra một lý do duy nhất là do hai vợ chồng không hợp nhau trong quan điểm sống nên quyết định ly hôn. Trong khi đó bà Lan thì khẳng định hai vợ chồng không có chuyện gì và cũng không muốn ly hôn.
Chuyện về bà vợ...
Sau hai buổi hòa giải không thành