Sau 5 ngày nỗ lực tìm kiếm thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền tử vong do phẫu thuật nâng ngực tại thẩm mỹ viện Cát Tường, Hà Nội vẫn chưa được tìm thấy. Gia đình nạn nhân đã chủ động thuê các ngư dân có kinh nghiệm sinh sống ven sông Hồng tìm kiếm thi thể.
>> Toàn cảnh vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường phi tang khách hàng
7h50 ngày 25/10, 4 thuyền đánh cá cùng gần 20 thợ lặn bắt đầu lặn xuống sông Hồng đoạn gần chân cầu Thanh Trì nơi nạn nhân bị giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường ném xuống sông để tìm kiếm.
Trước đó, vào sáng 23/10, gia đình nạn nhân đã tổ chức một lễ cầu siêu ngay trên cầu Thanh Trì, tại vị trí được cho là xác chị Huyền bị ném xuống sông. Một người nhà nạn nhân cho biết, gia đình đã mời được một nhà ngoại cảm có tiếng ở Hải Dương tới trợ giúp để tìm kiếm.
Hơn 7h sáng đội thợ lặn đã chuẩn bị xuống sông tìm xác nạn nhân.
Có khoảng hơn 10 thợ lặn trực tiếp xuống sông.
Trên bờ người nhà nạn nhân khấn vái mong mỏi sớm tìm thấy xác chị Huyền.
Đúng 7h50, 4 thuyền đánh cá của ngư dân bắt đầu cho thợ xuống lặn đoạn dưới chân cầu Thanh Trì nơi chị Huyền bị giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường vứt.
Trên thành cầu Thanh Trì nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem.
Tối qua 24/10, 20 thợ lặn chuyên nghiệp được huy động tiến hành rà từ đầu cầu Thanh Trì xuôi theo dòng nước chảy. Theo nhiều thợ lặn lâu năm nhận định, khả năng thi thể nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền - Người bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (giám đốc trung tâm thẩm mỹ viện Cát Tường) gây tử vong rồi vứt xác phi tang chưa trôi được đi xa nên gia đình đã thuê 4 thuyền thả móc câu dài 20-30 m rà soát khắp lòng sông Hồng.
Các thuyền đang rà câu tìm kiếm thi thể nạn nhân.
Tại chân cầu Thanh Trì, rất nhiều người từ phía lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai, người nhà, thợ lặn và cả người dân đứng ngóng chờ tin tức. Theo anh Trần Văn Tuấn, một chủ thuyền cho biết: "Do trời tối nước lạnh buốt nên đội thợ lặn chúng tôi sẽ bắt đầu lặn tìm kiếm nạn nhân vào sáng mai".
Anh Tuấn cũng cho hay: "Từ kinh nghiệm sông nước của mình theo tôi muốn tìm kiếm được thi thể nạn nhân nhanh thì cần phải nắm rõ được thông tin xem nạn nhân bị đưa xuống sông như thế nào, có được bọc vào túi nilon, được buộc gì không....".
Nhiều người thân chị Lê Thị Thanh Huyền ngồi sát mép sông hướng ánh mắt về phía đội tìm kiếm.
Trên bờ người dân khu vực ra rất đông chờ đợi kết quả tìm kiếm.
Người nhà mang hương hoa vái vọng.
Đến khuya nhưng người dân vẫn tập trung rất đông.
Đúng 0h10 đội tìm kiếm quyết định dừng nghỉ vài giờ đến 6h sáng 25/10 sẽ tiếp tục.
Văn Nguyễn