Ngày 25/7, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa vụ án hình sự ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Văn Nghiệp, 30 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai mức án 10 năm tù giam về tội Giết người.
Nghiệp là đối tượng đã ra tay sát hại anh ruột của mình và giờ đang trả giá cho những tội lỗi của mình.
Trước đó theo cáo trạng, khuya ngày 28/2 sau khi đi uống rượu về thì Nghiệp về nhà và kêu người nhà ra mở cổng. Lúc này anh Võ Văn Ngh., sinh năm 1986 (là anh trai của Nghiệp) ra mở cổng và la mắng Nghiệp đi uống rượu về khuya.
Nghiệp đáp trả: “Mày mở thì mở, không mở thì thôi mắc mớ gì mày la”. Khi vào hành lang giữa hai nhà, anh Ngh. tiếp tục chửi Nghiệp và dùng tay tát vào mặt Nghiệp một cái. Giữa hai người xảy ra xô xát và ôm vật nhau ở sân hành lang.
Anh Ngh. đứng dậy lấy khúc cây gỗ đánh vào mặt và vai của Nghiệp, Nghiệp giơ tay trái lên đỡ làm khúc cây gãy làm đôi. Sau đó, Nghiệp đi đến bàn ở khu vực bếp chung giữa hai nhà lấy một cái kéo rồi quay lại đâm liên tiếp 4 nhát vào vùng ngực anh Ngh., làm anh Ngh. gục xuống nền hành lang.
Thấy vậy, Nghiệp cúi xuống gọi không thấy anh Ngh. phản ứng gì và thấy máu ở ngực anh Ngh. chảy ra nên bỏ ra ghế đá ngồi. Lúc này, bà Trần Thị Ngọc Ph. (mẹ ruột của Ngh. và Nghiệp) nghe tiếng ồn ào bên ngoài nên đi ra, thấy anh Ngh. đang nằm trên nền hành lang.
Bà Ph. gọi chồng và hàng xóm đưa anh Ngh. đi bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh Ngh. được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) chữa trị, nhưng đến ngày 9/3 thì tử vong.
Khi biết anh Ngh. tử vong, Nghiệp đến Công an xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Nghiệp khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.