Băng cướp miền Đông và những

Băng cướp miền Đông và những "chuyến xe bão táp"

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
0
Lộng hành gần một năm, có mặt trên tất cả các chuyến xe đi qua tuyến đường Bến xe miền Đông, quốc lộ 13 quận Thủ Đức, TX. Thuận An, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương, nhóm côn đồ đã gây ra biết bao sóng gió trên những "chuyến xe bão táp".

Băng cướp do Hồ Hoàng cầm đầu đã bị bắt. Vậy nhưng ít ai biết được băng cướp này đã tung hoành ngang ngược đến cỡ nào, khiến biết bao hành khách đã phải kinh hoàng, rợn gáy trên những "chuyến xe bão táp". Bọn chúng không chỉ trấn lột hành khách công khai tàn nhẫn mà còn bởi những thủ đoạn dã man, ghê rợn trong mỗi lần ra tay.

Đánh nhanh, rút gọn

Hầu hết các thành viên trong băng nhóm này đều có tiền án tiền sự. Để hoạt động hiệu quả, chúng thường đóng giả như một nhân viên trật tự, dẫn khách của bến xe miền Đông hoặc đứng trước cổng, ra bắt khách. Mục tiêu là những hành khách vẻ ngoài quê mùa hoặc những người mang theo nhiều tài sản.

Mồm hỏi khách đi đâu, tay chúng đã giật ngay lấy hành lý của họ để xách hộ rồi đưa họ đến một số quán cà phê trên quốc lộ 13, hoặc quán cà phê trên đường Đinh Bộ Lĩnh, điểm tập kết của chúng. Sau khi giao khách cho các đối tượng ở đây canh giữ, những "nhân viên" này lại tiếp tục hành trình đi tìm con mồi mới.

Tại địa điểm tập kết khách, bọn chúng phân loại khách và bắt xe theo đúng tuyến mà khách yêu cầu. Xe vừa dừng là khách và hành lý lập tức bị tống lên xe và bị xô ngay xuống băng ghế cuối cùng. Lợi dụng lúc lộn xộn chúng liền giở ngón nghề của mình móc túi nạn nhân.

Không chỉ móc túi, chúng còn trắng trợn xin tiền công bắt xe hộ, mang vác hành lý, bốc hành lý lên xe và đủ thứ phí khác. Nếu khách nào dám phản kháng lập tức sẽ được nếm thử vài cái bạt tai để dằn mặt vì tội "không biết điều". Một số nạn nhân vì tiếc của không chịu làm theo yêu cầu hay chần chừ trả công, chúng tóm ngay lấy cổ, bóp mạnh đến khi đồng bọn tịch thu hết mới thả ra.

Không ít nạn nhân bị chúng đánh tới mức máu me đầy người vì dám xin lại ít tiền để về quê. Dã man hơn chúng còn mang theo kim tiêm gắn mác dính máu người nhiễm HIV để đe dọa để trấn lột. Phương châm của chúng là phải thật dã man, tàn độc để có thể đánh nhanh rút gọn tránh sự phát hiện. Sau khi đã móc nhẵn, lột sạch chúng nhảy ngay xuống xe của đồng bọn đang bám theo sẵn rồi nhanh chóng rút về ổ chờ nhiệm vụ mới.

Nỗi ám ảnh với bao người

Những ngày không kiếm được mồi thì chúng chuyển sang chiến thuật nhảy xe "xin các chú các bác chút tiền lẻ để mua sữa cho con". Chút tiền lẻ này là điện thoại, tiền bạc để trong ví. "Trước đây từng có một số băng nhóm như vậy, đã bị công an bắt. Tuy nhiên khi trấn lột của khách chúng còn để cho họ tiền xe và tiền ăn, còn bọn này thì vơ vét hết. Đã có không ít trường hợp chúng tôi phải chứng kiến cảnh nạn nhân phải xin ăn, xin tiền về quê" - một người dân ngậm ngùi nói.

Chị L. một người dân sống ở đây nói: "Bọn tôi ai cũng biết chúng vì với ai chúng cũng xấc xược và ngông cuồng". Do sự manh động và xuống tay hết sức tàn độc cho nên tại địa bàn của chúng mọi người đều phải tự hiểu luật "Im lặng thì sống".

Cánh xe ôm thì luôn luôn dè chừng, những người bán rong thấy bóng chúng là lẩn tránh. Mỗi khi chúng ghé vào hàng quán nào là quán đó phải im một phép, khi chúng nhìn vào chỗ nào thì coi như món hàng đó mất trắng. Ai mà lỡ miệng đòi tiền thì hôm đó "đóng cửa" sớm. Đặc biệt, cánh tài xế xe khách nhiều khi bị buộc phải trở thành người tiếp tay bất đắc dĩ để bọn chúng trấn lột hành khách.

Anh L, lái xe ôm cho biết: "Mỗi khi thấy ai đó bị lừa dắt đi, cũng thấy thương lắm nhưng cũng chỉ biết nhìn vậy thôi vì bọn đó toàn giang hồ, nghiện hút, lỡ dây vô nhẹ thì khỏi làm ăn, nặng thì chắc ăn đất luôn quá".

Khi được hỏi tên, đa phần những người dân này đều rụt rè, một số ít cho biết nhưng dặn đi dặn lại "nhớ đừng nêu tên tôi ra đó"!

Sóng yên biển lặng

Ngày 27/07, tổ trinh sát gồm 20 chiến sĩ đóng giả người dân lao động quanh bến xe theo dõi mọi động tĩnh của chúng.

Khoảng 11h30 ngày 27/07, một xe khách xuất phát từ bến xe miền Đông ra, lập tức có bốn đối tượng nhảy lên trà trộn vào hành khách. Chúng tiến đến hai hành khách trên xe xin 100.000đ để đi chích ma túy. Vị khách vừa từ chối chúng ngay lập tức lao vào đấm đá túi bụi sau đó khống chế lấy đi một điện thoại di động và 350.000 đồng. Nhận thấy thời cơ chưa chín muồi, các trinh sát quyết định tiếp tục "án binh" chờ cơ hội khác để quyết bắt được toàn bộ băng nhóm.

Khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ sau, chúng tiếp tục lên xe khách đi Bình Thuận. Lần này chúng lại giở bài xin ít tiền lẻ, khi vị khách vừa tỏ thái độ chần chừ chúng đã lao vào định hành hung. Và những vị khách quanh chúng chỉ chờ có thế để ập tới bắt gọn bốn đối tượng trên xe. ở dưới đường, một mũi trinh sát khác trong vai quần chúng, xe ôm cũng nhanh chóng bắt gọn hai đối tượng đang bám theo xe. Hai tên khác thấy tình hình nguy cấp, vội lẩn vào dòng xe trên đường tẩu thoát.

Hồ Hoàng

Sáu hung thủ bị bắt giữ lúc đó gồm: Hồ Hoàng (46 tuổi, ngụ ở quận Gò Vấp) là kẻ cầm đầu, Khống Tường Ký (31 tuổi, ngụ ở quận 11), Nguyễn Ngọc Hùng (56 tuổi. ở quận Bình Thạnh), Lâm Quốc Bảo (36 tuổi, ở tỉnh Gia Lai), Nguyễn Huy Tùng (28 tuổi, ở quận 4), Trần Vĩnh Phúc (29 tuổi, ở quận 12). Tang vật là 3 chiếc điện thoại di động và 60 ngàn đồng. Sau đó không lâu Hai kẻ còn lại trong băng cũng nhanh chóng bị các trinh sát xác minh và tóm gọn.

Tại cơ quan điều tra, chúng khai nhận trong gần một năm hoành hành, chúng đã gây án nhiều đến mức không thể nhớ nổi. Chỉ biết mỗi ngày chúng trấn lột thành công ít nhất là 3 vụ, mỗi vụ "thu hoạch" đến hàng chục triệu đồng. Khi gây án, ai dám chống đối đều bị chúng đánh đập vô cùng tàn nhẫn.

Sau gần một năm hoành hành, những "thành tích" của chúng đã chất đống tại hồ sơ của cơ quan công an. Xác định đây là một băng nhóm hoạt động rất tinh vi, manh động, công an TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với Công an quận Thủ Đức lên phương án và đã vây bắt gọn băng cướp này.

Hằng Hoa

Cùng chuyên mục

Đề nghị truy tố kẻ sát hại nữ nhân viên quán cà phê ở Hóc Môn

Chủ nhật, 05/05/2024 | 21:10
Nguyễn Thanh Tâm không nghề nghiệp, lại thiếu nợ nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Tâm vào một quán cà phê kích dục và ra tay sát hại nữ nhân viên.

Bình Dương: Thông tin vụ công nhân bị đồng nghiệp lái xe nâng đè tử vong

Chủ nhật, 05/05/2024 | 19:20
Một nam công nhân đã tự ý vận hành xe nâng và không kịp kiểm soát đã khiến xe đè vào người đồng nghiệp và làm nạn nhân tử vong.

Lừa huy động vốn để nhập hàng, nữ quái chiếm đoạt 8 tỷ đồng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 19:10
Với thủ đoạn huy động góp vốn để nhập bình nóng lạnh, téc nước, ống nhựa... Phạm Thị Thanh Huệ đã chiếm đoạt khoảng 8 tỷ đồng của nhiều người.

Hà Nội: Cần làm rõ việc chiếm đất công phân lô xây mộ

Chủ nhật, 05/05/2024 | 19:00
Tình trạng chiếm đất công phân lô xây mộ tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội đang diễn biến phức tạp có chiều hướng gia tăng cần sớm được làm rõ.

Tp.HCM: Khởi tố, bắt giam chủ và 4 nhân viên nhà hàng Nari

Chủ nhật, 05/05/2024 | 16:43
Chủ và nhân viên nhà hàng Nari đã có hành vi đánh đập, chửi bới, lột quần áo của khách khi khách không đồng ý trả tiền.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Chủ nhật, 05/05/2024 | 11:46
Mới đây tại phường Hải Xuân, thành phố Móng Cái, Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hà Nội: Phát hiện, tạm giữ hơn 1,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:37
Kiểm tra một hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Thanh Oai, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ một lượng lớn thực phẩm có dấu hiệu vi phạm.

Công an thông tin về vụ thi thể đôi nam nữ dưới ao

Thứ 7, 04/05/2024 | 16:44
Ngày 4/5, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) thông tin ban đầu về vụ phát hiện thi thể đôi nam, nữ dưới ao ở tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh, thị xã Việt Yên.

Vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai: Tạm giữ Giám đốc Công ty gỗ Bình Minh

Thứ 7, 04/05/2024 | 15:15
Cơ quan chức năng tạm giữ giám đốc công ty và tạm hoãn xuất cảnh với 7 người nước ngoài liên quan vụ nổ lò hơi tại Công ty gỗ Bình Minh để phục vụ điều tra.

Vụ án loạn luân ở Tịnh thất Bồng Lai: Truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên

Chủ nhật, 05/05/2024 | 13:39
Lê Thanh Kỳ Duyên bị Công an tỉnh Long An truy tìm để phục vụ công tác điều tra vụ án loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.