Sputnik đưa tin cho biết, một tòa án tại Pháp Pháp hôm 17/6 đã hoãn việc đưa ra phán quyết về việc có nên tiếp tục cuộc điều tra về cái chết của cựu lãnh tự Palestine Yasser Arafat đến ngày 24/66 hoặc ngày 8/7. Động thái này giữa lúc có nghi ngờ ngày càng tăng rằng các điệp viên Israel ám sát ông bằng cách sử dụng polonium.
Năm 2012, vợ góa của lãnh tụ Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), Suha Arafat, đã đệ đơn khiếu nại sau khi tìm thấy dấu vết của polonium, một chất phóng xạ có độc tính cao, trên cơ thể chồng mình.
Lãnh tự Palestine Yasser Arafat. Ảnh Sputnik
Bà sau đó đã thành công trong việc thuyết phục các quan Palestine ở Ramallah khai quật thi thể của chồng mình để lấy mẫu điều tra.
Yasser Arafat rơi vào tình trạng hôn mê và qua đời vào ngày 11 tháng 11 năm 2004 ở tuổi 75, sau khi bị buồn nôn, đau bụng dữ dội và các vấn đề tiêu hóa khác có liên quan. Các triệu chứng bắt đầu xuất hiện vào ngày 12 tháng 10 năm 2004, mặc dù hồ sơ y tế của ông trước đó hết sức bình thường.
Bệnh viện Pháp, nơi điều trị cho nhà lãnh đạo Palestine, xác định rằng nguyên nhân gây ra cái chết của ông Yasser Arafat là một cơn đột quỵ do nhiễm trùng máu. Không hiểu vì lý do gì các quan chức Pháp chưa bao giờ yêu cầu chi tiết về loại nhiễm trùng máu dẫn tới cái chết của ông Arafat.
Tuy nhiên, các triệu chứng dẫn tới sự tử vong của ông Arafat phù hợp với triệu chứng nhiễm độc polonium, gây suy giảm dần dần hệ miễn dịch trong cơ thể và kết thúc bằng cái chết trong quá trình kéo dài một vài tuần hoặc vài tháng. Nạn nhân bị buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, và rụng tóc.
Arafat là nhà lãnh đạo của phong trào Palestine và được xem là cha đẻ của nhà nước Palestine.
Sputnik dẫn lời Giáo sư Ghada Talhami thuộc trường Lake Forest College cho biết, các mẫu lấy từ thi t