Nhân vật được đề cập ở đây là tiền đạo Sergi Guardiola chứ không phải HLV đình đám Pep Guardiola đang dẫn dắt Bayern. Chiều 28/12, Barca đã hoàn tất bản hợp đồng chiêu mộ tiền vệ SergioGuardiola từ Alcorcon với thời hạn một năm rưỡi.
Guardiola.
Thế nhưng thật bất ngờ là chỉ 7 tiếng đồng hồ sau, đó ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalan gây sửng sốt khi bất ngờ tuyên bố hủy giao kèo với ngôi sao 24 tuổi. Nguyên nhân dẫn đến quyết định được đột này là bởi tài khoản Twitter của Guardiola từng đăng tải thông điệp chống lại xứ Catalan và ủng hộ Madrid 2 năm về trước.
“Tôi biết bản thân đã mắc sai lầm và muốn gửi lời xin lỗi đến xứ Catalonia cũng như Barcelona. Tôi hiểu quyết định này và nếu ở vị trí câu lạc bộ, tôi cũng sẽ làm điều tương tự”, Guardiola chia sẻ với đài Cadena COPE sau sự cố đường đột xảy ra với bản thân.
Thành viên hụt của Barca B nói rằng anh chỉ là nạn nhân mà thôi chứ không hề chủ đích gây ra nó. “Một người bạn đã mượn điện thoại và thực hiện trò đùa này. Tôi thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của dòng tweet đó. Là một cầu thủ chuyên nghiệp, bạn không chỉ cần chơi tốt mà còn phải hết lòng ủng hộ đội bóng”, cầu thủ sinh năm 1991 phân trần về tai tiếng.
Guardiola cho hay anh sinh ra ở Mallorca nên không có lý do để chống lại xứ Catalan. “Trong tôi không tồn tại tư tưởng phân biệt đối xử với bất kỳ vùng miền nào. Gia nhập Barca như một giấc mơ nhưng bây giờ nó đã chấm dứt thực sự”, sao trẻ người Tây Ban Nha giải thích thêm.
Dù bị tước mất cơ hội chơi bóng cho Barca nhưng Guardiola không hề oán hận quyết định của nhà đương kim vô địch La Liga. “Barca đã hành xử đúng, tôi chấp hành quyết định này và chỉ còn biết quay về nhà. Một khi đã là cầu thủ chuyên nghiệp, tôi phải tôn trọng và luôn ủng hộ đội bóng của mình. Được gia nhập Barca là một giấc mơ của tôi nhưng nay tất cả