Bắt cóc bé sơ sinh ném xuống mương nước

Bắt cóc bé sơ sinh ném xuống mương nước

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
0
Một bé trai bụ bẫm mới 11 ngày tuổi bị kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà bắt cóc tại thành phố Bạc Liêu. Sau nỗ lực tìm kiếm của gia đình và người dân, mọi người phát hiện bé trai này bị thủ phạm quăng xuống mương nước.

Câu chuyện trở thành hi hữu khi bé trai này đã thoát chết một cách kỳ lạ và đến nay đối tượng bắt cóc vẫn biệt tăm, cũng như chưa thể đoán được động cơ phạm tội của đối tượng.

Chiếc khăn cứu mạng

Theo thông tin chúng tôi có được từ Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, sáng ngày 4/7/2011, bé trai sơ sinh - nạn nhân bị bắt cóc và ném xuống mương nước nhưng thoát chết trong gang tấc - đã được xuất viện về nhà. Riêng chị Lê Thị Hồng N (SN 1990, mẹ của bé) vẫn còn yếu và đang được điều trị tại bệnh viện.

Cháu trai bụ bẫm mới 11 ngày tuổi là nạn nhân của vụ bắt cóc gây chấn động Bạc Liêu.

Nhắc lại sự việc kinh hoàng trên, bà nội của bé trai bị bắt cóc kể lại: "Lúc đó khoảng hơn 13h ngày 30/6, tôi đang cặm cụi trong bếp thì nghe có nhiều tiếng động lạ và nghe như có tiếng la ú ớ trong phòng của con N nên tôi vào xem. Khi đến trước của phòng tôi muốn té xỉu khi thấy con dâu mình bị trói chặt chân tay, miệng bị bịt kín bằng một miếng vải. Định thần lại, tôi chạy vào buồng thì phát hiện đứa cháu nội mới 11 ngày tuổi của mình đã "không cánh mà bay". Tôi vừa tri hô, vừa loay hoay cởi trói cho con N nhưng do dây trói quá chặt nên đến khi mọi người chạy vào mới mở ra được".

Thông tin về vụ việc nhanh chóng được truyền đến tai nhiều người, cả xóm từ già đến trẻ tỏa ra đi tìm bé trai bị mất tích. Tìm mãi nhiều lần không gặp, sau đó người dân bất ngờ phát hiện đứa bé bị ném xuống kênh có nhiều nước, cách nhà khoảng 100m.

Điều mà người dân và người nhà cháu bé vui mừng khó tả, không thể tin vào mắt mình là khi được phát hiện cháu bé vẫn còn sống. Ông nội của cháu bé cho biết: "Tôi đã đi tìm qua đoạn kênh này rất nhiều lần nhưng do cây cối rậm rạp nên tôi không để ý. Vả lại lo đi tìm thôi chứ đâu có ngờ cháu mình lại bị kẻ độc ác nào đó ném xuống kênh muốn cho chết.

Khi phát hiện được cháu của mình, tôi không tin vào mắt mình là giữa kênh nước như vậy mà nó vẫn còn sống". Theo ông, cháu nội của ông may mắn thoát chết thần kỳ là do khi bị ném xuống kênh, nhờ cái khăn quấn cháu ban đầu đã vướng vào nhánh cây nên phần đầu của cháu không bị ngập nước, nhờ đó cháu bé mới có thể sống sót được.

Chưa có tên đã suýt lìa đời

Theo điều tra của Cơ quan CSĐT công an TP Bạc Liêu, khoảng thời gian trên chị N đang ngủ cùng con trai mới sinh được 11 ngày tuổi (chưa đặt tên) trong nhà mình thì bất ngờ có đối tượng lạ mặt dùng khăn bịt mặt, trói thúc ké hai tay, hai chân không thể cử động được. Kẻ lạ mặt sau đó dùng khăn quấn đứa trẻ ôm bỏ chạy ra sau nhà.

Vụ việc trên đang được dư luận tại Bạc Liêu đặc biệt quan tâm bởi những tình tiết ly kỳ và khó lý giải của nó. Hơn nữa, hành động mang trẻ sơ sinh bỏ dưới mương nước quá nhẫn tâm của kẻ thủ ác đã gây căm phẫn cho nhiều người, sản phụ sau sinh lại bị trói gô khiến chị này đến nay vẫn chưa hồi phục sức khỏe và tâm sinh lý.

Sau khi sự việc xảy ra, dư luận tại địa phương bàn tán rất xôn xao về sự việc. Người đoán già, kẻ đoán non cho rằng thủ phạm có thể là bồ cũ của người mẹ(?). Do ghen tức với hạnh phúc của chị N nên người này mới ra tay bắt cóc đứa trẻ nhưng do sợ bị phát hiện nên đã quăng đại đứa trẻ xuống mương rồi bỏ trốn... Những lời đồn đoán ác ý như thế cứ lan truyền mãi trong dư luận khiến cho bản thân chị N và gia đình chồng rất khó xử. Riêng chị N đến nay vẫn còn "ngơ ngơ" chưa hoàn hồn và không chịu tiếp xúc với ai, kể cả cơ quan điều tra khiến cho những lời đồn đoán này càng thêm nhiều.

Những ẩn số chưa lời giải

Theo ghi nhận của PV, vợ chồng chị N thuộc diện khó khăn, cả hai đều đi làm thợ hồ (hai người quen biết và cưới nhau cũng nhờ đi làm hồ chung). Đến khi xảy ra vụ việc trên, anh chồng khẳng định vợ chồng không có mâu thuẫn gì. Sau khi sinh trong bệnh viện về, chị N có ở bên nhà mẹ ruột, sau đó thì về nhà chồng mới được 1 hôm thì xảy ra chuyện. Gia đình của anh chồng cũng không khá giả gì, cũng không thù oán với ai. Ông nội cháu bé nói: "Tui nghĩ hoài cũng nghĩ không ra ai đã làm chuyện này. Xung quanh lối xóm gia đình tôi cũng hổng mích lòng với ai. Tôi có thể khẳng định gia đình tôi không có kẻ thù, mà nhà cũng chẳng có tài sản gì đáng giá để thủ phạm có thể đổi chác với cháu của tôi"

Tính đến nay, qua những chứng cứ thu thập được tại hiện trường, bước đầu Cơ quan điều tra xác định không có động cơ cho hành vi bắt cóc tống tiền. Và nhiều khả năng, người bị hại (mẹ bé sơ sinh) có quen biết đối tượng thực hiện hành vi bắt bé, còn bắt bé với động cơ, mục đích gì thì hiện cơ quan điều tra vẫn chưa xác định được. Người có nhiều nghi vấn nhất và trực tiếp đối diện với kẻ bắt cháu bé sơ sinh là chị N vẫn chưa hợp tác với cơ quan điều tra.

Cơ quan điều tra cũng xác định, qua hiện trường vụ việc, khu vực này nhà san sát nhau, nhà nào cũng có cửa trước cửa sau, lúc xảy ra vụ bắt trẻ, gia đình chị N còn khá đông người (mẹ chồng ở trước nhà, em chồng đã 17 tuổi đang ngủ trên võng) nên khó có khả năng người lạ mặt vào buồng và trói mẹ, rồi bồng bé đi ra ngoài mà không gây chú ý cho ai được. Và với những tình tiết "đá" nhau như thế, vụ bắt trẻ em này càng gây thêm tò mò cho người dân trong khu vực.

Thạch Nhân Tâm

Cùng chuyên mục

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.