Rebecca Munkombwe, ở thị trấn phía tây bắc Hwange (Zimbabwe) đã nghe thấy những tiếng la hét giúp đỡ của Keith khi đang bơi ở suối, The Sunday News đưa tin.
Khi tới nơi, cô nhìn thấy người bạn Latoya Muwani đang vật lộn ở trên bề mặt nước và bị kéo đi. Munkombwe nhảy xuống nước và nhận ra một con cá sấu đang tấn công Muwani.
“Con cá sấu đã ngoạm lấy đùi của Muwani. Em đã nhảy lên đầu con cá sấu và đánh nó bằng tay không sau đó chọc vào mắt cho đến khi nó chịu thả Muwani ra”, Munkombwe cho biết.
Munkombwe đã kéo bạn lên bờ sau khi cá sấu lặn xuống nước. Thật may mắn, con cá sấu không tấn công bọn trẻ sau khi thả Muwani ra. Muwani bị thương nhẹ do cá sấu cắn và được đưa đến một bệnh viện địa phương điều trị.
Munkombwe sau đó nói với The Sunday News rằng cô cảm thấy cần phải cứu bạn mình vì cô ấy là người lớn nhất trong số 7 đứa trẻ khác đang bơi ở dòng suối.
“Tôi đang ở nơi làm việc thì nghe tin con gái mình bị cá sấu tấn công khi đang bơi. Có khoảnh khắc tôi đã nghĩ tới điều tồi tệ nhất nhưng sau đó tôi biết rằng con gái mình vẫn sống sót khi được bé Munkombwe cứu. Tôi không rõ cô bé xoay xở bằng cách nào nhưng tạ ơn Chúa, con gái tôi đã an toàn”, cha của Muwani nói.
Steve Chisose - một quan chức địa phương cho biết nguồn nước ở Zimbabwe có vấn đề khiến mọi người phải sử dụng nước ở các dòng suối có cá sấu. Nhiều phụ nữ ở đây thường cho trẻ em ra những dòng suối này bơi và chơi đùa.
Phong Linh (theo Fox News)