Trong thời gian gần đây, nhiều trang mạng xã hội chia sẻ các bài viết về việc yêu phải một anh chàng quá keo kiệt, bủn xỉn. Tuy nhiên, câu chuyện của cô gái này lại có phần bi đát hơn khi lấy chồng xong rồi mới nhận ra, mọi thứ thật kinh khủng.
Keo kiệt từ những ngày yêu nhau
"Mình có đọc confess của một bạn nói về chàng trai keo kiệt, quen nhau 2 năm nhưng chưa 1 lần nói "để hôm nay anh trả." Chuyện của mình cũng giống như vậy thôi, nhưng bi đát hơn là mình đã làm đám cưới các bạn ạ.
Mình và người đó yêu xa, tức là mình ở nước ngoài, còn anh ta ở Việt Nam. Mình bị hớp hồn bởi con người mà anh ta tạo ra, đẹp trai, có tài, chung tình, nên mình đã chấp nhận yêu.
Mình về Việt Nam thăm anh ta mỗi năm 1 lần trong 3 năm. Mỗi lần đi ăn, mình trả tiền, anh ta cũng mặc kệ. Chỉ những lúc đi ăn với bạn bè thì anh ta mới hào phóng vung tiền trả cho mình.
Ngay cả sinh nhật mình, Valentine đi ăn cũng là mình bỏ từng đồng. Mỗi lần mình về Việt Nam, mình đem rất nhiều quà cáp cho anh ta và gia đình anh. Nhiều khi anh ta còn gợi ý cho mình mua cái này cái kia. Đi du lịch, mình tự book vé, hotel, tiền mình lo, đến quần áo mình cũng giúp bỏ vào valy giùm. Mình thì không đòi hỏi gì nhiều, mình nghĩ anh không có nhiều tiền nên mình lo cũng không sao.
Nhưng thực sự anh có tiền các bạn ạ, tiền của anh là để giành cho anh khoe mẽ với mọi người. Đám cưới, quần áo, make up, chụp hình cưới là mình lo, xe rước dâu là ba mẹ mình lo. Anh chỉ có việc ngồi nhà và chơi game thôi. Tiền anh có, nhưng anh cất cho riêng anh. Anh rất được lòng mọi người, nhất là gia đình mình vì vừa đẹp mã lại có tài ăn nói, anh luôn tỏ ra mình giỏi giang, hơn người".
Câu chuyện được cô gái chia sẻ trên New Confestion.
Lấy vợ để được ra nước ngoài sống