Tin tức từ Sina cho hay, cụ ông Yasutaro Koide (112 tuổi), sống tại thành phố Nagoya, miền trung Nhật Bản vừa được tổ chức Guinness công nhận là “Người đàn ông sống thọ nhất hành tinh”.
Theo Sina, cụ ông Koide được tổ chức Kỷ lục Thế giới Guiness chính thức công nhận danh hiệu trên vào hôm 21/8.
Cụ ông Yasutaro Koide rất thích ăn bánh mì
Cụ ông Koide sinh ngày 13/3/1903, trước đây từng làm thợ may. Cụ trở thành người đàn ông già nhất thế giới sau khi cụ ông Sakari Momoi (112 tuổi), cũng người Nhật Bản qua đời hồi tháng 7 vừa qua.
Lễ trao danh hiệu cho cụ diễn ra tại một nhà dưỡng lão với sự tham dự của ba trong số bảy người con của cụ, hai người cháu và một một người chắt. Điều khiến mọi người đều ngạc nhiên và nể phục cụ là dù đã già nhưng cụ vẫn có thể đọc báo mà không cần đeo kính.
Cụ ông Koide chia sẻ bí quyết sống thọ với mọi người là: chế độ ăn uống hợp lý, ngủ đủ giấc và không lạm dụng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá. Thực phẩm yêu thích nhất của cụ là bánh mỳ.
Nhật Bản không chỉ nổi tiếng thế giới với những phát minh và ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ trong cuộc sống và phát triển kinh tế, mà còn được biết đến là một đất nước có dân số già nhất cũng như có tuổi thọ cao nhất hành tinh.
Thống kê cho thấy cả nước Nhật đang có 54.397 cụ ông và cụ bà trên 100 tuổi, trong số đó bao gồm 282 người sống tới 110 năm, và hơn 1/4 dân số ở độ tuổi từ 65 trở lên.
Bắt đầu từ năm 1963, Nhật Bản có truyền thống tặng cúp bạc cho mỗi công dân bước sang tuổi 100 như một món quà kỷ niệm. Lúc đó, Nhật Bản ghi nhận 153 trường hợp sống tới 100 tuổi.