Tập 3 của Bố ơi!Mình đi đâu thế? là những màn thi tài hết sức căng thẳng của các ông bố và các con, không những thế, trong lúc tham gia phần thi mới này các ông bố vẫn phải đảm bảo hoàn thành món hủ tiếu cho các con vào buổi trưa.
Thử thách đầu tiên là “bịt mắt bắt vịt”. Hai ông bố sẽ có màn thi đấu đối kháng đến khi một trong hai người hoàn thành nhiệm vụ trước. Các ông bố sẽ phải bịt mắt và xác định phương hướng theo sự chỉ đạo của các con. Ông bố Minh Trường và Hùng Thuận đã xuất sắc giành phần thắng. Tốt - ti đã vô cùng tức giận và sắp khóc khi bố Minh không thực hiện theo chỉ dẫn của mình mặc dù “Ti đã hét mãi khản giọng” và thua cuộc. Đến phần thi của mình, Tốt - Ti đã "phục thù" thành công khi là em bé đầu tiên bắt được vịt khiến các bạn vô cùng ngạc nhiên và thán phục.
Chia sẻ về tính cách của Tốt – Ti, bố Đỗ Minh đã nói: “Tốt Ti cũng hay buồn bực khi những việc Tốt Ti cố gắng làm mà không đạt hiệu quả, Tốt Ti có 1 phần nào đó có máu hiếu thắng nhưng cũng không phải quá mạnh mẽ”.
Các ông bố bất đắc dĩ phải trở thành những đầu bếp siêu hạng với với món hủ tiếu cho bữa trưa. Bé Bảo “giám khảo khó tính” đã tìm đủ 1001 lí do vì không muốn ăn món hủ tiếu “dở” của bố Hùng Thuận. Các bé có thời gian tìm hiểu thế giới thiên nhiên của miền quê thanh bình mặc dù đôi khi cũng "đáng sợ" khi có sự xuất hiện của các chú chó làm Chíp hoảng loạn.