Châu Âu xôn xao vì Mourinho bị so sánh với Hitler
Báo chí châu Âu đang xôn xao vì tấm banner HLV Jose Mourinho bị so sánh với trùm phát xít Hitler. Trên đường dẫn đến sân Bernabeu trước trận Real Madrid tiếp Levante, người ta bắt gặp một banner rất lớn vẽ Jose Mourinho và Hitler. Ngay lập tức tấm banner gây tranh cãi này lan truyền trên các trang mạng xã hội và trở thành đề tài nóng bỏng của các tờ báo lớn khắp châu Âu số ra hôm qua. Trong khi đó tờ Bild cũng không bỏ qua sự kiện nóng hổi này với dòng tít “Áp phích gây tranh cãi trong chiến thắng của Real”. Tờ La Repubblica cho rằng đây là sản phẩm của những người chống đối Mourinho. Cả fan Levante và NHM Real Madrid đều bị tình nghi trong vụ việc này.
Manchester United bán tên sân tập Carrington
BLĐ của CLB Manchester United vừa thông báo họ đã bán quyền đặt tên sân tập Carrington cho nhà tài trợ Aon theo một thỏa thuận 8 năm kết hợp với việc tài trợ cho đội bóng. Thỏa thuận với công ty bảo hiểm của Mỹ bắt đầu có hiệu lực từ tháng Bảy tới. Giá trị cho mỗi mùa giải là 15 triệu bảng và sẽ cho phép Aon tư vấn về việc mở rộng thương hiệu trên toàn cầu cũng như giúp lãnh đạo đội bóng định hướng tốt hơn cho việc kinh doanh của CLB. M.U là đội bóng đầu tiên bán quyền tài trợ cho sân tập của họ cách đây hai năm cho DHL chỉ để mua lại hợp đồng 40 triệu bảng vào tháng 10 năm ngoái. Nay với hợp đồng mới cùng Aon, Quỷ đỏ sẽ thu về 120 triệu bảng trong 8 năm.
Balotelli tin Man City sẽ đánh bại M.U
Chân sút của AC Milan, Mario Balotelli cho rằng ông thầy cũ Roberto Mancini sẽ tìm ra cách giúp Man City hạ đội bóng láng giềng M.U ngay tại Old Trafford rạng sáng mai. Đang tỏa sáng trong màu áo mới Milan, Balotelli vẫn không quên bầu không khí sặc mùi thù hận của trận derby thành Manchester. "Super Mario" cho biết anh và đồng đội mới ở Milan cũng đồng thời là đồng đội cũ ở Man City, Nigel de Jong sẽ cổ vũ cho Man Xanh qua truyền hình. Balotelli cũng không quên thành tích anh và Man City đã hạ nhục M.U với tỷ số 6-1 không tưởng ngay tại Old Trafford mùa trước. Trận thắng lịch sử đó, anh đã khoe hàng chữ “Why always me?” nổi tiếng trên ngực áo sau khi ghi bàn mở tỷ số.
Ronaldo muốn ghi bàn vào lưới Galatasaray
Sau chiến thắng 5-1 trước Levante, tiền vệ Cristiano Ronaldo vào sân từ băng ghế dự bị và kịp đóng góp 1 bàn trong chiến thắng đậm đà của đội nhà, qua đó nâng thành tích của mình lên thành 46 bàn sau 46 trận. Mới đây, Ronaldo cùng các đồng đội đã có mặt tại Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ để chuẩn bị cho trận luợt về tứ kết Champions League gặp Galatasaray. Ở trận lượt đi thầy trò HLV Mourinho đã giành chiến thắng đậm 3-0. Ronaldo cho rằng Galatasaray sẽ thể hiện một bộ mặt khác khi được thi đấu trên sân nhà. Mặc dù cách biệt 3 bàn là khá đáng kể nhưng tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn mong muốn ghi thêm bàn thắng nữa vào lưới đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.
Thiago Silva có thể lỡ trận lượt về với Barca
Trong buổi trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Carlo Ancelotti của PSG cho biết trung vệ Thiago Silva khó có thể tham dự trận lượt về với Barca vào tuần tới do chấn thương. Tuyển thủ Brazil cùng với David Beckham, Javier Pastore, Ezequiel Lavezzi và Lucas Moura là những người không ra sân trong chiến thắng 2-0 của PSG trước Rennes ngày hôm qua. Riêng Thiago Silva thì trung vệ này thậm chí không có tên trong danh sách thi đấu sau chấn thương dính phải ở trận lượt đi với Barcelona (2-2). Được biết cựu cầu thủ của AC Milan này đang gặp vấn đề đầu gối và rất có thể vắng mặt trong trận lượt về tới.
> Muốn nhận máy tính bảng Google Nexus 7 không mất một xu nào, hãy vào đây!
Quang Tuấn