Người hâm mộ trái bóng tròn cả nước đều rất háo hức và phấn khích trước thành tích của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018. Và vào 19h30 ngày 15/12 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Malaysia trên sân vận động Mỹ Đình trong trận chung kết lượt về.
Có thể nói, đến thời điểm hiện tại câu hỏi nhiều người hâm mộ thắc mắc nhất vẫn là làm thế nào để sở hữu tấm vé theo dõi trận chung kết trong tay. Dù cho VFF đã thông báo cách thức bán vé lần này vẫn giống như trận bán kết trước đó là bán online. Dù đã thông báo chia đợt bán và có nâng cấp kỹ thuật hỗ trợ thế nhưng “kịch bản cũ” lại lặp lại, đó là rất đông người hâm mộ khi truy cập vào trang web bán vé của VFF cũng không thể nào mua được vé trong cả 3 khung giờ.
Điều này, khiến nhiều người phải thốt lên “VFF lại thất thủ” hay “VFF vỡ trận rồi” hoặc “cháy vé rồi”…
Anh Nguyễn Văn Anh (Hà Nội) phàn nàn: “Thật không thể hiểu được hệ thống lúc nào cũng báo đang thanh toán, đang xử lý, mà mới chỉ mở bán 2 phút sau đã báo hết vé rồi, ai giỏi công nghệ mà mua nhanh thế được. Tôi thật sự chán nản, chẳng buồn ngồi máy để canh chừng mua nữa luôn”.
Còn anh Tuấn Hưng (Hà Nội) cũng chia sẻ: “Tối nay, tôi nhờ vợ và cả mấy người anh em vào xem mua vé, nhưng thật sự là chẳng thể mua được vé. Là người yêu bóng đá tôi rất buồn nếu như mình không thể ra sân cổ vũ cho đội tuyển”.
Trước câu chuyện về vé xem trận chung kết Việt Nam – Malaysia, cũng như về cách bán vé lần này của VFF. PV báo Người Đưa Tin có cuộc trao đổi nhanh với ứng viên Phó chủ tịch truyền thông, nhà báo, Tổng biên tập Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo Lương Hoàng Hưng.
Là một người đặc biệt yêu thích bóng đá, ông Lương Hoàng Hưng cho hay, sáng ngày 10/12 ông cũng đã truy cập vào trang web bán vé của VFF, thế nhưng không chỉ có ông mà những người bạn của ông cũng không thể truy cập được để mua vé.
Ông Lương Hoàng Hưng tỏ rõ sự thất vọng về cách thức bán vé của VFF hiện nay: “Với hệ thống bán vé hiện nay thì tôi nghĩ VFF sẽ vẫn bị tình trạng nghẽn mạng. Bởi nó mang tính chắp vá”.
Theo ông Lương Hoàng Hưng, lý do hệ thống bán vé online của VFF vẫn bị nghẽn mạng, không truy cập được là do VFF quá chủ quan. “VFF chủ quan và không chịu hợp tác thêm với các đối tác thương mại điện tử bên ngoài, không chịu đầu tư bài bản, dài hạn mà chỉ làm chắp vá nên mới vậy”, ông Hưng nói.
Ông Hưng cũng bày tỏ sự lo ngại: “Đâu thể trận nào tính trận đó, mà phải tính việc bán vé dài hạn, cần đầu tư bài bản chứ như hiện nay không ổn”.
Cũng hiến kế để VFF tránh khỏi khủng hoảng trong việc bán vé như hiện nay, ông Lương Hoàng Hưng chia sẻ: “Trong lần bán vé này, đúng ra VFF phải mời thêm khoảng vài chục đơn vị hoặc website thương mại điện tử cùng bán để tạm thời giải quyết nghẽn mạng, sau này đầu tư lại. Theo tôi, VFF cần lập tức thiết kế một hệ thống thương mại điện tử để bán vé một cách dễ dàng, thuận tiện hơn”.
Clip: Thương binh phá cửa, lao vào trụ sở VFF đòi mua vé: