Được “ sung sướng ” lại có tiền!
Lâu nay, đọc trên một số báo thấy có bàn về việc nhiều người rao bán/hiến tinh trùng nhưng phải bằng con đường... trực tiếp. Tôi vẫn “bán tín, bán nghi” cười khẩy, làm gì có cái dịch vụ quái gở và nhàn hạ đến khó tin như vậy. Ai đời, người làm vừa chẳng mất gì, được “sung sướng” mà lại được... tiền tiêu xài?! Hơn nữa, chắc chắn, sẽ chẳng có bà vợ hoặc ông chồng hiếm muộn nào muốn có con mà phải đi mua/xin tinh trùng kiểu... “tươi mát” như thế.
Nhưng cuộc đời không như tôi nghĩ. Dịch vụ... đầy tội lỗi và có nguy cơ xảy ra những hệ lụy khó lường lại có thật. Có thể tôi cả nghĩ, nhưng nếu các cơ quan chức năng không mạnh tay xử lý, không khéo cánh đàn ông lại đua nhau đăng tin trên các diễn đàn... bán “con giống” dưới hình thức... không thể chấp nhận được thế này thì... loạn mất!
Lựa chọn trong hàng trăm số điện thoại rao bán tinh trùng dưới đủ hình thức, gián tiếp và trực tiếp trên một diễn đàn. Tôi hồi hộp bấm máy gọi đến số điện thoại 0977 291xxx. Đầu dây bên kia một giọng đầy nam tính cất tiếng trả lời. Bối rối mất vài giây, tôi hỏi liều:
- Alo, bạn ơi, có phải bạn rao bán... tinh trùng trên một số trang mạng xã hội không nhỉ?
- (Đâu dây bên kia có vẻ suy nghĩ) À... ơ ơ... (Cười to), À đúng rồi.
- Không biết bây giờ bạn còn làm không nhỉ?
- (Dồn dập những câu hỏi, giọng... như bắt được vàng) Bạn có nhu cầu à? Bạn đang ở đâu? Mình gặp nhau luôn để nói chuyện đi...? Bạn yên tâm, giá cả không thành vấn đề... Bạn muốn bằng hình thức nào, trực tiếp hay gián tiếp. Tốt nhất là nên trực tiếp...!
Sau một vài câu trao đổi, chúng tôi hẹn gặp nhau ở một quán cafe để thỏa thuận về giá cả, hình thức bán và những cam kết sau này.
Kết thúc cuộc trao đổi qua điện thoại, tôi bỗng rơi vào trạng thái... lửng lơ. Hìn