Chị Nguyễn Phương Trang, trưởng phòng hành chính của công ty CP Sơn Joton (chi nhánh Hà Nội) còn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc: "Chúng tôi đang làm thì bỗng nghe một tiếng rầm rất lớn, mái nhà văn phòng rung chuyển. Liếc nhìn qua cửa sổ thì thấy cả chiếc cần cẩu đã đổ vào mái nhà. Theo phản xạ bọn tôi hò hét kéo nhau chạy toán loạn ra ngoài".
Cần cẩu xây dựng đề trúng mái nhà
"Khi sự việc xảy ra có khoảng hơn 30 người đang ở trong dãy nhà văn phòng đó. Rất may là chúng tôi chạy kịp nên chưa xảy ra thương vong gì. Trước đó thấy nguy hiểm, công ty chúng tôi đã chủ động làm khung sắt chắn phía bên tường cạnh công trường xây dựng chứ bên phía họ (công trường - PV) cũng không có động thái gì. Không ngờ hôm nay lại xảy ra sự việc này", - chị Trang cho biết thêm.
Khung sắt được dựng để bảo vệ khu nhà cũng bị gãy |
Theo ghi nhận của PV Nguoiduatin.vn, chiếc cần cẩu đổ vào dãy nhà của công ty Sơn Joton hiện đang thi công tại công trình xây dựng thuộc công ty Licogi 5 và công ty CP Đầu tư xây dựng Việt Nam quản lý. Khi ngả sang phía dãy nhà văn phòng đã may mắn được một thân cây lớn cùng hệ thống khung của mái nhà đỡ lại nên chưa dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và thương vong về người.
Tuy nhiên, sự cố trên khiến mái nhà khu văn phòng bị bẹp nhiều chỗ, nứt trần và tường nhà cùng một số máy điều hòa bị hỏng hóc nặng.
Chân cần cầu bị sụt
Trao đổi với PV, ông Trịnh Văn Chương, giám đốc công ty Sơn Joton (chi nhánh Hà Nội) cho biết: "Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã yêu cầu đại diện công ty CP Đầu tư Xây dựng Việt Nam, đại diện công ty Licogi 5 lập biên bản xác nhận. Chúng tôi mong muốn sau sự cố này công trường phải có giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối để cam kết không phát sinh một sự việc đáng tiếc nào nữa. Chúng tôi thực sự lo lắng cho nhân viên cũng như tài sản của công ty bởi cách đây 3 tháng, do đào móng công trình bức tường giữa 2 bên đã đổ sập một nửa, ít nhất 3 công nhân bên đó bị thương".
Để khắc phục sự cố, công nhân của công trường xây dựng đã phải huy động thêm hai cần cẩu lớn và hàng chục công nhân để nhấc chiếc cần cẩu khổng lồ đang đè lên mái dãy nhà văn phòng.
Trong khi PV Nguoiduatin.vn tác nghiệp, nhiều công nhân tỏ ra khá khó chịu. Một thanh niên chạy ra đứng trước ống kính máy ảnh nói: "Đây chỉ là "va quệt" nhỏ, chưa xảy ra thương vong cho ai, cũng chưa có hậu quả gì nghiêm trọng. Các anh chị không đâu cần phải làm lớn chuyện thế?".
Đầu cần cẩu may mắn được một cây to đỡ
Bức tường đổ cách đây không lâu
Hai cần cẩu lớn khác được huy động để khắc phục sự cố
Nhân viên công ty Sơn Joton vẫn chưa hết bàng hoàng
Phạm Hạnh - Phan Chính