Cảnh báo thủ đoạn đánh thuốc mê cướp tài sản

Cảnh báo thủ đoạn đánh thuốc mê cướp tài sản

Thứ 7, 21/12/2013 | 10:48
0
Từ tháng 6/2013 đến nay, trên địa bàn TP.HCM liên tiếp xảy ra những vụ cướp tài sản bằng thủ đoạn gây mê táo tợn.

Điều đáng nói, nạn nhân trong các vụ việc này lại là những người lao động nghèo, chủ yếu là bán vé số, bán báo dạo, buôn bán vỉa hè... Khi thông tin về các vụ cướp trên lan rộng, hàng chục ngàn người lao động nghèo mưu sinh trên khắp các nẻo đường tại TP.HCM vô cùng hoang mang, lo lắng.

Cứ nghèo là tiếp cận

Một cán bộ cơ quan CSĐT công an TP.HCM cho biết, trước thực tế nhức nhối trên, cơ quan CSĐT liền xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá. Để nắm bắt thông tin về các đối tượng trong băng nhóm, cơ quan CSĐT liền tung hàng loạt trinh sát hình sự giỏi nghề vào cuộc lần theo từng manh mối nhỏ nhất để xác định các nghi can.

Qua làm việc với các nạn nhân, lực lượng trinh sát hình sự phát hiện thủ đoạn cướp của băng nhóm tội phạm này là tìm cơ hội làm quen với nạn nhân là những người lao động nghèo, chủ yếu là bán vé số, bán báo dạo, buôn bán vỉa hè... trước. Khi mối quan hệ đã trở nên gần gũi, băng nhóm tội phạm này cho nạn nhân uống thuốc mê. Lúc nạn nhân gục xuống thì tiến hành cướp tài sản rồi tẩu thoát.

Theo cán bộ điều tra này, sau nhiều ngày truy xét, lực lượng trinh sát hình sự phát hiện băng nhóm tội phạm trên đã hoạt động trong một thời gian dài. Địa bàn hoạt động của băng nhóm tội phạm này là khắp các quận, huyện tại TP.HCM và một số tỉnh lân cận. Qua tiếp xúc với nhiều nạn nhân, lực lượng trinh sát hình sự còn phát hiện rất nhiều nạn nhân đã không đến cơ quan công an trình báo sự việc. Do các nạn nhân cho rằng, số tài sản bị mất ít, có trình báo cũng không giải quyết được việc gì.

Pháp luật - Cảnh báo thủ đoạn đánh thuốc mê cướp tài sản

Qua đánh giá thực tế điều tra ban đầu, cơ quan CSĐT nhận định băng nhóm tội phạm thực hiện các vụ cướp tài sản trên tuy không gây ra các vụ cướp tài sản lớn, nhưng thủ đoạn cướp tài sản là vô cùng mới, tinh vi và ma mãnh. Nếu để băng nhóm tội phạm này hoạt động thì cuộc sống của nhiều người dân lao động nghèo sẽ vô cùng khốn đốn. Bởi đối với người nghèo, vài trăm ngàn đồng cũng là một tài sản vô cùng có giá trị. Số tiền trên có thể giúp cho một gia đình nghèo gồm nhiều thành viên duy trì được cuộc sống trong nhiều ngày.

Quyết tâm phải triệt phá băng nhóm tội phạm này trong thời gian sớm nhất, cơ quan CSĐT tiếp tục tung nhiều mũi trinh sát hình sự vào cuộc điều tra. Một cán bộ cơ quan CSĐT công an TP.HCM tiết lộ: "Sau nhiều ngày tổ chức truy xét, vào ngày 14/11, lực lượng trinh sát hình sự nắm được thông tin băng nhóm tội phạm trên chuẩn bị gây án tại đường An Bình (quận 5, TP.HCM). Ngay lập tức, lực lượng trinh sát liền có mặt để theo dõi mọi động tĩnh.  Theo đó, lực lượng trinh sát hình sự phát hiện, hai đối tượng đang mua một ly sinh tố. Sau đó, hai đối tượng này liền lẻn vào một con hẻm nhỏ, lấy một viên thuốc ra nghiền nát rồi bỏ vào ly sinh tố".

Khi chuẩn bị xong "đồ nghề", hai đối tượng chạy xe máy trên đường tìm kiếm "con mồi". Khi chạy đến đường Hậu Giang (quận 6, TP.HCM), hai đối tượng tấp vào trò chuyện với bà Nguyễn Thị Hải (SN 1963, ngụ quận 11, TP.HCM) đang đứng bán vé số bên đường. Sau một hồi trò chuyện với bà Hải, hai đối tượng tỏ ra khá thân thiết với người phụ nữ nghèo khổ này. Khi lấy được cảm tình của bà Hải, hai đối tượng liền đưa ly sinh tố mời bà Hải uống cho mát. Thấy hai người này quá tốt, bà Hải đỡ lấy ly sinh tố rồi uống cạn một hơi. Chưa đầy 30 giây sau, bà Hải gục xuống đường.

Pháp luật - Cảnh báo thủ đoạn đánh thuốc mê cướp tài sản (Hình 2).

Tang vật của vụ án. (Ảnh cơ quan CSĐT cung cấp)

Tài sản cướp đượclên đến gần 100 triệu đồng

Theo cơ quan CSĐT công an TP.HCM, khi thấy bà Hải gục xuống, hai đối tượng liền đỡ bà Hải vào bên đường. Ngay sau đó, cả hai giả vờ đang cấp cứu cho nạn nhân tỉnh lại. Tuy nhiên, thực chất là hai đối tượng đang lục túi bà Hải lấy 272 ngàn đồng và xấp vế số đang cầm trên tay. Khi hai đối tượng định tẩu thoát thì lực lượng trinh sát hình sự ập vào bắt ngay tại chỗ. Khai thác nhanh, lực lượng trinh sát hình sự xác định danh tính hai đối tượng này là Dương Ngọc Huệ (SN 1968) và Đỗ Lệ Na (tự Linh, SN 1972, cùng ngụ quận 5).

Ngay sau đó, lực lượng trinh sát hình sự cấp tốc đưa bà Hải vô bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu. Hai đối tượng Huệ và Na được giải về trụ sở cơ quan CSĐT để tiến hành lấy lời khai. Làm việc với cơ quan CSĐT, hai đối tượng quanh co chối tội, không chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, trước hàng loạt chứng cứ không thể chối cãi, hai đối tượng phải cúi đầu nhận tội. Hai đối tượng khai nhận, trong băng nhóm tội phạm của mình còn có đối tượng Tạ Văn Thành (SN 1970, quê Quảng Ngãi, tạm trú TP.HCM). Thành chính là "chồng hờ" của Huệ. Tổ chức truy xét, vào ngày 15/11, lực lượng trinh sát hình sự tổ chức bắt giữ  Thành khi y đang đi lang thang tìm vợ.

Tiếp tục làm việc với cơ quan CSĐT, các đối tượng khai nhận,  theo phân công, đối tượng Huệ và Na sẽ chịu trách nhiệm đi gây án, Thành là đối tượng đi mua thuốc mê tại các tiệm thuốc tây và làm nhiệm vụ cảnh giới. Mỗi khi lên kế hoạch đi gây án, Huệ và Na liền lên xe rảo đi tiếp cận những người lao động nghèo để làm quen, Thành đứng từ xa quan sát. Sau khi gây án thành công, Thành cùng Huệ và Na tẩu thoát khỏi hiện trường. Sau đó, cả nhóm tìm một địa điểm để chia nhau số tài sản vừa cướp được theo tỷ lệ bằng nhau.

Các đối tượng còn khai nhận, ngoài vụ việc bị bắt quả tang trên, Huệ, Na khai nhận từ đầu năm đến nay đã thực hiện thành công 7 vụ đánh thuốc mê cướp tài sản của người dân lao động nghèo. Trong đó, điển hình nhất là vụ giăng bẫy hai phụ nữ bán vé số trên đường Bà Hom (quận 6) bằng chiêu mời thức ăn có tẩm thuốc mê. Lần gây án này, Huệ và Na cướp được 1 đôi bông tai bằng vàng, 1 đồng hồ đeo tay, 5 điện thoại di động, 150 tờ vé số, cùng một số tiền mặt...

Riêng đối tượng Thành chỉ thừa nhận trực tiếp tham gia gây án thành công một vụ. Nạn nhân của vụ đánh thuốc mê là một người đàn ông bán tạp hóa ở quận Bình Tân, cướp đi số tài sản khoảng 8 triệu đồng cùng một số vòng vàng có giá trị. Các đối tượng thừa nhận, tính tới thời điểm bị bắt, tổng số tiền mà bọn chúng cướp được lên đến gần 100 triệu đồng.

Trao đổi với PV, một cán bộ cơ quan CSĐT công an TP.HCM cho biết, sau thời gian điều tra, vào ngày 23/11, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố hình sự và bắt tạm giam các đối tượng Huệ, Na và Thành để điều tra về hành vi "cướp tài sản". Trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, cơ quan CSĐT xác định các vụ đánh thuốc mê cướp tài sản của băng nhóm tội phạm này nhiều hơn số vụ mà chúng đã khai. Bên cạnh đó, số tài sản mà bọn chúng cướp được còn nhiều hơn gấp nhiều lần. Hiện cơ quan CSĐT đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án.

Nạn nhân bị đánh thuốc mê 3 ngày mới tỉnh

Ngày 24/11, một bác sĩ làm việc tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), người trực tiếp tham gia cấp cứu cho bà Nguyễn Thị Hải (SN 1963, ngụ quận 11, TP.HCM), cho biết: "Vào ngày 14/11, bà Hải được cơ quan CSĐT công an TP.HCM đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị đánh thuốc mê khá nặng. Sau khi nhập viện, các bác sĩ thực hiện nhiều biện pháp cấp cứu cho bà Hải. Tuy nhiên, sau 3 ngày nằm bất tỉnh, đến ngày 17/11, bà Hải mới tỉnh dậy. Qua làm các xét nghiệm, các bác sĩ xác định bà Hải bị đánh thuốc mê quá liều. Vào ngày 19/11, sau khi được điều trị khỏe mạnh, bà Hải được cho xuất viện, tình trạng sức khỏe bình thường".

Hoàng Minh

* Tên nạn nhân được thay đổi.

Bắc Ninh: Nghi vấn vụ nữ công nhân bị đánh thuốc mê

Thứ 2, 30/09/2013 | 15:30
Những ngày qua người dân tại xã Cách Bi (Quế Võ – Bắc Ninh) xôn xao bàn tán về việc chị Nguyễn Thị Hoa, công nhân công ty Canon đóng trên địa bàn mất tích bí ẩn sau khi tan ca đêm.

Điều chưa biết về Hoa hậu nghi bị đánh thuốc mê, cưỡng hiếp

Thứ 5, 14/11/2013 | 10:06
Thông tin thí sinh Hoa hậu hoàn vũ Diana Mendoza bị cưỡng hiếp tập thể trước đêm chung kết đang là chuyện rất "nóng" trên các phương tiện truyền thông.

Thí sinh Miss Universe bị đánh thuốc mê, cưỡng hiếp tập thể?

Thứ 3, 12/11/2013 | 18:29
Thông tin Hoa hậu đại diện nước Cộng hòa Honduras - Diana Mendoza bị cưỡng hiếp đang gây rúng động.

Cốc 'thông minh' phát hiện thuốc mê xâm hại tình dục

Thứ 5, 15/08/2013 | 14:28
Một dạng thuốc mê không màu, không mùi khiến người ta không thể nhận biết, nhưng khi đổ vào cốc 'thông minh' nó sẽ thay đổi màu sắc để cảnh báo bạn.

Cướp tóc bằng… thuốc mê

Thứ 5, 21/02/2013 | 14:10
Vừa qua, tại thôn Tam Nông, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, người thân của anh Đào Quang Huy bị một đối tượng tự xưng là người thu mua tóc đến nhà dùng thuốc mê 'đánh gục', rồi ngay lập tức lục lọi cuỗm đi một số tài sản có giá trị.

Nghịch tử đánh chết mẹ đang ốm chỉ vì… chưa nấu cơm

Thứ 3, 17/12/2013 | 10:03
Đi uống rượu về trong trạng thái say xỉn, thấy mẹ ốm nằm trên giường chưa nấu được cơm tối hắn đã mắng và đấm đá túi bụi khiến người mẹ phải nhập viện cấp cứu và tử vong sau đó.

Bắc Ninh: Nghi vấn vụ nữ công nhân bị đánh thuốc mê

Thứ 2, 30/09/2013 | 15:30
Những ngày qua người dân tại xã Cách Bi (Quế Võ – Bắc Ninh) xôn xao bàn tán về việc chị Nguyễn Thị Hoa, công nhân công ty Canon đóng trên địa bàn mất tích bí ẩn sau khi tan ca đêm.

Điều chưa biết về Hoa hậu nghi bị đánh thuốc mê, cưỡng hiếp

Thứ 5, 14/11/2013 | 10:06
Thông tin thí sinh Hoa hậu hoàn vũ Diana Mendoza bị cưỡng hiếp tập thể trước đêm chung kết đang là chuyện rất "nóng" trên các phương tiện truyền thông.

Thí sinh Miss Universe bị đánh thuốc mê, cưỡng hiếp tập thể?

Thứ 3, 12/11/2013 | 18:29
Thông tin Hoa hậu đại diện nước Cộng hòa Honduras - Diana Mendoza bị cưỡng hiếp đang gây rúng động.

Cốc 'thông minh' phát hiện thuốc mê xâm hại tình dục

Thứ 5, 15/08/2013 | 14:28
Một dạng thuốc mê không màu, không mùi khiến người ta không thể nhận biết, nhưng khi đổ vào cốc 'thông minh' nó sẽ thay đổi màu sắc để cảnh báo bạn.

Cướp tóc bằng… thuốc mê

Thứ 5, 21/02/2013 | 14:10
Vừa qua, tại thôn Tam Nông, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, người thân của anh Đào Quang Huy bị một đối tượng tự xưng là người thu mua tóc đến nhà dùng thuốc mê 'đánh gục', rồi ngay lập tức lục lọi cuỗm đi một số tài sản có giá trị.

Nghịch tử đánh chết mẹ đang ốm chỉ vì… chưa nấu cơm

Thứ 3, 17/12/2013 | 10:03
Đi uống rượu về trong trạng thái say xỉn, thấy mẹ ốm nằm trên giường chưa nấu được cơm tối hắn đã mắng và đấm đá túi bụi khiến người mẹ phải nhập viện cấp cứu và tử vong sau đó.
Cùng chuyên mục

Huế: Nam thanh niên tông vào CSGT khi bị dừng xe để kiểm tra

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:05
Khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Phạm Ngọc An đã bất ngờ tông thẳng xe máy vào người trung tá Minh khiến chiến sĩ này bị thương phải nhập viện.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.