Vào trưa ngày 5/4, một người đàn ông trộm chó tại gia đình ông T.V.H. ở xã Nghĩa Trung (Việt Yên, Bắc Giang) đã bị người nhà họ phát hiện.
Trên đường trốn chạy, người này đã rút súng bắn “chỉ thiên” về phía những người truy đuổi sau đó phóng xe đến ngã 3 cầu Sim thuộc địa phận xã Minh Đức (Việt Yên, Bắc Giang) thì bị bắt sống.
Theo nguồn tin riêng của báo Người Đưa Tin, danh tính của kẻ trộm chó trên được xác định là V.V.T (SN 1979, trú tại thành phố Bắc Ninh). Khi người dân bắt được, T. đã bị nhiều người đánh đập dẫn đến trọng thương.
Đưa xe của tên trộm chó lên xe chuyên dụng.
Sau đó, T. được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, T. đã không qua khỏi.
“Hiện cơ quan CSĐT đang tiến hành khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của đối tượng T.”, một vị lãnh đạo công an huyện Việt Yên cho hay.
Có mặt tại hiện trường chiều ngày 5/4, cơ quan CSĐT đang tiến hành khám nghiệm hiện trường. Tạm giữ tang vật là một khẩu súng, băng đạn trong khẩu súng hết đạn.
Theo quan sát, chiếc xe máy mang BKS 99C - 310.36 nằm đổ ở đường. Trong lúc cơ quan CSĐT làm việc thì có rất đông người dân hiếu kì đứng xem.
Đến chiều tối cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục xong, cơ quan CSĐT đã đưa chiếc xe máy lên xe chuyên dụng để chở về trụ sở. Ngoài ra, còn có một bao tải bên trong chứa con chó – tang vật của vụ án.
Hiện trường xảy ra vụ việc.
Trước đó, vào chiều ngày 5/4, ông T.V.H. ở xã Nghĩa Trung (Việt Yên, Bắc Giang) phát hiện một người đàn ông dựng chiếc xe máy ở trên đê sau đó đi xuống bên dưới câu trộm chó. Do người dân trong làng thi thoảng bị mất chó nên ông nghi ngờ người n