Sáng ngày 10/12, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, ông Phạm Văn Đượm (56 tuổi, trưởng ấp 3, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) cho biết: “Sau 10 ngày bị cơ quan Công an huyện Cần Đước , tỉnh Long An tạm giam ông Xuyên vì hành vi đánh chết con xảy ra vào ngày 28/11.
Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình ông Xuyên (SN 1958, cha nạn nhân) gặp nhiều khó khăn, đồng thời xác định đây không phải là hành động cố ý nên cơ quan chức năng tỉnh Long An đã cho ông Xuyên được tại ngoại, đoàn tụ với gia đình đồng thời khắc phục hậu quả do mình gây ra”.
Căn nhà nơi xảy ra vụ việc đau lòng.
Khi được hỏi về quãng thời gian ở trong trại giam ông Xuyên buồn rầu nói: "Tôi ân hận lắm, tất cả chỉ tại hôm đó tôi uống rượu, rồi con “ma men” trong người điều khiến khiến tôi làm ra những chuyện tày đình như vậy.
Giờ đây khi được tại ngoại về nhà khắc phục hậu quả, thế nhưng tôi cảm thấy có lỗi với vợ, với con. Vì việc làm không tỉnh táo mà khiến cho tan cửa nát nhà, con thì chết oan nghiệt.
Những ngày sống trong trại giam, các cán bộ Công an cũng có tâm sự với tôi nhiều lắm. Biết được hoàn cảnh gia đình gặp tôi đang gặp rất nhiều khó khăn. Cùng với những lời khai ăn năn, hối cải của tôi trước cơ quan điều tra nên Công an mới cho tôi về tại ngoại.
Lần trở về này, tôi sẽ lo làm ăn để đưa gia đình thoát nghèo, mong đứa con trai tội nghiệp ở dưới suối vàng tha thứ cho tôi... ân hận lắm, càng nói là lại muốn khóc".
Chị Lê Thị Bảy (40 tuổi, hàng xóm) nói: “Ông Xuyên mới được tại ngoại cách đây 3 ngày, mong rằng ông ấy sẽ biết ăn năn hối cải trước những gì mà mình đã gây ra. Công an huyện Cần Đước có nhắc nhở, khi được đưa về nhà tại ngoại, nếu hàng xóm có phát hiện ông ấy nhậu nhẹt quát tháo gia đình thì nên báo cho Công an xã Vĩnh Tuy để họ can thiệp giải quyết.