Hai vợ chồng chết thảm trong nhà
Đại tá Phan Huy Tải – Trưởng Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng khiến một cặp vợ chồng tử vong ngay tại nhà riêng.
Danh tính nạn nhân xác định là anh Chu Huy H. (SN 1976), vợ là chị Trần Thị P. (SN 1985) trú tại xóm Diên Hồng, xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương.
Tin tức ban đầu, vào khoảng 7h ngày 6/6, ông Chu Văn Tạo (SN 1946) nghe thấy đứa cháu Chu Thị D. (4 tuổi) người bê bết máu mở cửa ra hét lớn: “Ông bà ơi, cứu bố mẹ cháu! Bố mẹ cháu chết rồi!”.
Ông Tạo vội vàng chạy sang thì phát hiện con trai và con dâu nằm bất động ở vũng máu trên nền nhà với nhiều vết đâm ở người. Quá hoảng hốt, ông Tạo đã gọi hàng xóm sang giúp đỡ, đồng thời gọi xe cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.
Ông Tạo phát hiện trên thi thể con trai hai vết đâm sâu ở bụng; còn con dâu có một vết cắt ở cổ. Lập tức, vụ án mạng được người dân báo cáo lên cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an xã Lưu Sơn đã có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời trình báo lên Công an huyện Đô Lương.
Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu được một con dao nhọn (loại dao mẹo) dài khoảng 30cm gần thi thể hai nạn nhân. Qua khám nghiệm hiện trường, CQĐT cho biết, không có dấu hiệu của người lạ đột nhập vào nhà. Đồ đạc trong nhà có xáo trộn nhưng không hề mất mát gì. Bước đầu, CQĐT nhận định rằng, có thể người chồng đã tấn công người vợ rồi sau đó tự sát .
Đến 14h cùng ngày, bộ phận pháp y Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra về nguyên nhân cái chết bí ẩn của đôi vợ chồng này. Sau khi khám nghiệm tử thi xong, 17h cùng ngày cơ quan công an đã bàn giao hai thi thể nạn nhân cho người nhà mai táng theo phong tục địa phương.
“Tôi không thể ngờ, lại xảy ra thảm án như thế này. Thỉnh thoảng, vợ chồng