Chiến sỹ mất tích hơn 30 năm và hành trình trở về quê mẹ thế nào?

Chiến sỹ mất tích hơn 30 năm và hành trình trở về quê mẹ thế nào?

Thứ 7, 06/05/2017 | 21:11
0
Lúc 12h10, ngày 6/5, ông Hoàng Văn Dùng, chiến sỹ thuộc trung đoàn 141, mất tích hơn 30 năm đã được gia đình, đồng đội đón về nhà sau một thời gian mất tích, từ sân bay quốc tế Cát Bi, TP.Hải Phòng.

Thời điểm ông Dùng từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) trở về nhà qua sân bay Cát Bi (TP. Hải Phòng), đi cùng ông Dùng trên chuyến bay này gồm có ông Vũ Đức Hân, sống tại TP. Hồ Chí Minh, bạn chiến đấu, cán bộ liên lạc cùng trung đoàn phía Nam; con nuôi ông Dùng, cùng những người bà con của ông đang sinh sống tại tỉnh Bình Dương.

Tin nhanh - Chiến sỹ mất tích hơn 30 năm và hành trình trở về quê mẹ thế nào?

 Ông Dùng trở về trong vòng tay gia đình, đồng đội. 

Ông Hoàng Văn Dùng (SN 1955), trú tại thôn Đại Công, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng là con trai lớn trong gia đình có 6 người con. Tháng 5/1974, ông Dùng nhập ngũ và chiến đấu tại chiến trường phía Nam, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Tháng 4/1975, sau khi miền Nam được giải phóng, ông Dùng cùng các anh em trong đơn vị tiếp tục tham gia cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc.

Tin nhanh - Chiến sỹ mất tích hơn 30 năm và hành trình trở về quê mẹ thế nào? (Hình 2).
Tin nhanh - Chiến sỹ mất tích hơn 30 năm và hành trình trở về quê mẹ thế nào? (Hình 3).

 Mẹ già không kìm nén được nỗi xúc động khi gặp lại người con 43 năm xa cách.

“Vào đầu năm 1978, tôi và ông Dùng ở cùng một đơn vị là C18, trung đoàn 141, sư đoàn 7, quân đoàn 4 cắm chốt tại khu vực Bến Dầu, tỉnh Tây Ninh. Trong một trận chiến, ông Dùng đã bị bắn trọng thương. Khi tôi nhận ca thì được đồng đội báo lại rằng ông Dùng đã được đưa về tuyến sau để điều trị. Tuy nhiên, cũng từ thời điểm đó, sau quá trình điều trị, mọi người không ai còn thấy ông Dùng đâu nữa”, ông Trần Văn Nết, bạn chiến đấu cùng đơn vị với ông Dùng hiện đang sinh sống tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng cho biết.

Tuy nhiên, đồng đội đưa ông Dùng về Hải Phòng lại thông tin, ông mất tích năm 1986. Nếu tính thời gian ông nhập ngũ xa gia đình, rời Hải Phòng đi chiến đấu là 43 năm, còn ước chừng thời gian ông mất tích một đồng đội nói 39 năm, một người khác (đơn vị còn 2 người) nói ông mất tích 32 năm (PV tạm gọi là hơn 30 năm).

Đến đầu năm 2017, bằng nhiều kênh thông tin liên lạc, đơn vị cũng như gia đình ông Dùng đã biết được tình trạng hiện thời của ông. Ông Dùng vẫn còn sống, tuy nhiên, trí nhớ không còn được minh mẫn, lúc nhớ lúc quên, chỉ biết mình ở huyện Tiên Lãng.

Ông Hoàng Anh Riều, Trưởng ban liên lạc những chiến sỹ nhập ngũ tháng 5/1974 huyện Tiên Lãng được ông Vũ Đức Hân thông báo là đã tìm được ông Hoàng Văn Dùng và sẽ tiến hành hoàn tất các thủ tục để đưa ông về quê hương.

Không kìm nổi sự xúc động sau 43 năm xa cách từ khi nhập ngũ cho đến khi mất tích, cụ Nguyễn Thị Cánh (SN 1932, mẹ ông Dùng) luôn đưa tay chấm nước mắt chảy trên gò má nhăn nheo trong giây phút gặp lại người con: “Ôi Dùng ơi, mẹ nhớ con quá, con còn nhớ mẹ là ai không?...”. Tuy nhiên, do bị ảnh hưởng bởi thương tích do chiến tranh để lại, ông Dùng ngơ ngác, ngờ ngợ nhìn mọi người.

Tin nhanh - Chiến sỹ mất tích hơn 30 năm và hành trình trở về quê mẹ thế nào? (Hình 4).

 Ông Dùng ngơ ngác, trí nhớ bị ảnh hưởng do vết thương trong chiến tranh.

Được biết, sau thời gian bị thương, mất tích tại chiến trường biên giới phía Tây Nam, năm 1987, bà Nguyễn Thị Sê (năm nay khoảng gần 80 tuổi) đã tìm thấy ông Dùng ở bìa rừng giáp biên giới Campuchia trong tình trạng lang thang, đói khát, mất trí nhớ. Bà Sê đã động lòng thương xót, đưa về cưu mang, cứu chữa. Từ đó cho đến mãi sau này, ông Dùng đã ở cùng với bà Sê và những người con riêng của bà tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Ông Dùng sau đó đã được ông Trần Văn Hoan (1958), là con cô con cậu với ông Dùng đang sinh sống tại quận 12, TP.Hồ Chí Minh tìm thấy sau một cuộc điện thoại bất ngờ. Sau một cuộc gặp, so sánh với các đặc điểm trên cơ thể, cùng với một số thông tin rời rạc có  được, ông Hoan khẳng định đó chính là ông Dùng.

Hiện tại, đồng đội, họ hàng, bà con lối xóm đang đến chia vui cùng ông Dùng và gia đình sau hơn 40 năm xa cách…

Báo điện tử Người Đưa Tin tiếp tục cập nhật…

>>>Xem thêm:

Hải PhòngChiến sỹ mất tích được tìm thấy sau gần 40 năm

Mẹ già xúc động rơi lệ đón chiến sỹ trở về sau gần 40 năm mất tích

 

Minh Sơn – Nguyễn Dịu – Phạm Trang

Cùng chuyên mục

Phỏng đoán nguyên nhân máy bay của Vietnam Airlines bị móp đầu do mưa đá

Thứ 3, 21/05/2024 | 10:54
Sau khi phát hiện sự cố ở phần kính lái và phần đầu, 1 máy bay của Vietnam Airlines từ Hà Nội đi Cần Thơ đã phải quay trở lại sân bay Nội Bài để bảo đảm an toàn.

Bình Thuận đề ra giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và sự hài lòng của người dân

Thứ 3, 21/05/2024 | 09:47
Tỉnh Bình Thuận tìm nguyên nhân, đề ra giải pháp cải thiện các chỉ số, nâng cao năng lực cạnh tranh và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong thời gian tới.

Hơn 7 vạn người về làng Sen nhân dịp sinh nhật Bác

Thứ 2, 20/05/2024 | 21:00
Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên đã tổ chức đón hơn 7 vạn lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phê duyệt quy hoạch sân bay Liên Khương

Thứ 2, 20/05/2024 | 17:44
Bộ GTVT vừa phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không Liên Khương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hải Phòng: Xây dựng tour du lịch đường sắt kết nối nhà ga trăm tuổi

Thứ 2, 20/05/2024 | 16:54
Đó là tua du lịch “Chuyến tàu thăm cảng” kết nối Ga Hải Phòng và Cảng Hoàng Diệu được Hiệp hội Du lịch Hải Phòng chủ trì thử nghiệm từ giữa tháng 5/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Đặc sắc chương trình nghệ thuật Từ Làng Sen đến Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ 2, 20/05/2024 | 05:30
Chương trình nghệ thuật đặc biệt này là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thể hiện lòng biết ơn, thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tp.HCM: Mở rộng triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trên xe buýt

Thứ 2, 20/05/2024 | 15:38
Tp.Hồ Chí Minh áp dụng công nghệ thanh toán thông minh trên các tuyến xe buýt số 01, số 43, và số 65 tại Thành phố.

Phỏng đoán nguyên nhân máy bay của Vietnam Airlines bị móp đầu do mưa đá

Thứ 3, 21/05/2024 | 10:54
Sau khi phát hiện sự cố ở phần kính lái và phần đầu, 1 máy bay của Vietnam Airlines từ Hà Nội đi Cần Thơ đã phải quay trở lại sân bay Nội Bài để bảo đảm an toàn.

Bình Thuận đề ra giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và sự hài lòng của người dân

Thứ 3, 21/05/2024 | 09:47
Tỉnh Bình Thuận tìm nguyên nhân, đề ra giải pháp cải thiện các chỉ số, nâng cao năng lực cạnh tranh và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong thời gian tới.

Hơn 7 vạn người về làng Sen nhân dịp sinh nhật Bác

Thứ 2, 20/05/2024 | 21:00
Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên đã tổ chức đón hơn 7 vạn lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.