Trong trận đấu vòng 36 Premier League khi M.U tiếp đón Leicester, Fellaini và Huth đã có tình huống va chạm trong khu vực 16m50 ở hiệp 1. Cụ thể khi nhảy lên tranh chấp bóng bổng Huth đã giật tóc của Fellaini. Chẳng phải tay vừa, tiền vệ người Bỉ trả đũa bằng một cú đánh cùi chỏ vào mặt đối phương.
Pha va chạm khiến cả hai nhận án phạt treo giò 3 trận.
Thời điểm đó trọng tài chính Michael Oliver không quan sát được tình huống này nên cả hai thoát thẻ phạt. Dù vậy các máy quay của trận đấu đã không bỏ qua hình ảnh xấu xí. Và sau khi mổ băng Liên đoàn bóng đá Anh (FA) mổ băng và xác nhận hành vi phi thể thao của Marouane Fellaini lẫn Robert Huth và đưa ra án phạt nguội treo giò 3 trận với 2 gương mặt trên.
Điều đó có nghĩa mùa giải đã kết thúc với cả hai người. Huth sẽ bỏ lỡ các trận đấu của Leicester với Chelsea, Everton vào cuối mùa và trận ra quân ở Premier League năm sau. Trong khi đó, M.U mất Fellaini trong các trận đấu có tính chất quyết đến chiếc vé dự Champions League mùa sau với Norwich, West Ham và Bournemouth. Thế nhưng tiền vệ người Bỉ vẫn có thể góp mặt trong trận chung kết FA Cup giữa M.U và Crystal Palace vào ngày 21/5.
Ngay sau khi nhận án phạt này, HLV Louis Van Gaal đã không bỏ qua việc công kích trọng tài và cho rằng điều này đồng nghĩa với việc FA đã thừa nhận M.U mất oan một quả 11m với lời bênh vực cậu học trò. "Nếu FA quyết định phạt Huth, tức là họ thừa nhận Man Utd lẽ ra đã được hưởng phạt đền. Tôi rất thất vọng vì trọng tài không quan sát thấy tình huống. Việc Fellaini phản ứng lại là điều hoàn toàn bình thường".
Trong khi đó HLV Claudio Ranieri của Leicester cũng đưa ra quan điểm bênh Huth: "Lỗi phản ứng tồi tệ hơn lỗi khiêu khích".
Những vòng cuối của Premier League, FA tỏ ra cứng rắn trong việc đưa ra các án phạt nguội sau khi mổ băng các tình huống chơi bóng bạo lực. Nh