Chiều 27/2, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng dẫn đầu đoàn công tác đã tiến hành đối thoại với người dân xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang để lại tìm cách tháo gỡ những vướng mắc, những bức xúc của hàng trăm hộ dân nơi đây. Trước đó, trong đêm 26/2, hàng trăm hộ dân ấy đã bao vây, "cô lập" nhà máy thép Dana Ý (đóng trên địa bàn) vì cho rằng việc hoạt động của nhà máy gây ô nhiễm trầm trọng.
Buổi đối thoại dự kiến diễn ra lúc 15h cùng ngày, tuy nhiên, dẫu rằng hàng trăm hộ dân đã có mặt tại nhà văn hóa thôn Vân Dương 2, xã Hòa Liên nhưng họ không chịu vào cuộc họp. Lý do được đưa ra là vì người dân đã "họp", đã "đối thoại" quá nhiều rồi. Nhưng kết quả thì ô nhiễm vẫn hoàn ô nhiễm.
"Từ năm 2016 đến nay, chúng tôi đã được mời đến đối thoại với lãnh đạo huyện Hòa Vang, lãnh đạo TP.Đà Nẵng rất nhiều lần, nhưng hiệu quả thì không thấy đâu. Vậy đối thoại để làm gì?", anh Lê Văn Vĩnh, người dân địa phương bức xúc.
Sau khi được các cán bộ thôn xã vận động, khoảng vài chục hộ dân đã đồng ý vào hội trường để tiến hành đối thoại. Theo ghi nhận của chúng tôi, tựu chung lại, các ý kiến phát biểu vẫn quay đi quẩn lại ở chuyện nhà máy thép gây ô nhiễm.
Có ý kiến nêu, qua nhiều năm chịu đựng, họ đã quá đỗi bất bình. Nhiều người còn dẫn chứng ra tên tuổi người này, người kia bị ung thư mà theo họ nguyên nhân là vì hoạt động của nhà máy gây ô nhiễm.
Một người phụ nữ xã Hòa Liên đã cung cấp cho chúng tôi một bài thơ mà theo bà là do chồng bà viết trước khi chết vì ung thư do ô nhiễm. Cũng theo bà, bài thơ nói về chuyện ô nhiễm ở địa phương.
Cũng vì quá bức xúc trước chuyện ô nhiễm nhiều năm liền, một số người dân đã nêu ra không ít ý kiến tiêu cực tại cuộc đối thoại. Họ cho biết, hiện giờ người ung thư trong thôn xã rất nhiều và thành phố đối thoại hoài nhưng không giải quyết.
"Đối thoại quá nhiều rồi. Tôi mong muốn giải quyết triệt để và đây sẽ lần cuối cùng diễn ra cuộc đối thoại như thế này. Di dời dân hay di dời nhà máy thép thì cần khẩn trương", một người dân phát biểu.
Ông Nguyễn Hữu Thức, người dân thôn Vân Dương 2 bức xúc rằng, bản thân ông cũng như người dân địa phương đã đối thoại với lãnh đạo Đà Nẵng mà cá nhân là ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng 6-7 lần rồi.
Theo ông Thức, vì quá nhiều lần đối thoại như vậy nên chuyện xã Hòa Liên ô nhiễm chắc chắn ông Hồ Kỳ Minh đã biết rõ ràng. Ông Minh cũng nhiều lần hứa hẹn giải quyết. Nhưng mọi chuyện vẫn chỉ dừng lại ở lời hứa, ở trên giấy tờ. "Lời hứa như thế thì không tin được!", ông Thức phát biểu giữa cuộc đối thoại.
Sau khi lắng nghe các ý kiến, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cùng lãnh đạo huyện Hòa Vang, lãnh đạo xã Hòa Liên thống nhất dời cuộc thoại sang 14h ngày 28/2.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc.