Cuộc chạm mặt giữa “2 chàng rể”… tại nhà mẹ vợ
Liên quan đến vụ chị Trần Thị H. (SN 1991) bị "chồng" là Nguyễn Thanh Tùng (SN 1984, trú tại phường Kênh Dương, thành phố Hải Phòng) dùng dao sát hại tại nhà.
Theo tìm hiểu, đối tượng Tùng là con cả trong gia đình có hai anh em trai. Sống tại địa phương, Tùng là thành phần cộm cán, và cũng là đối tượng nghiện.
Về phía nạn nhân, ngay trong đêm, thi thể nạn nhân H. được chuyển về nhà mẹ đẻ tại thôn Mỹ Cụ, xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. H. là con gái lớn trong gia đình ông T. và bà D.
Căn nhà, nơi xảy ra sự việc.
Một vị cán bộ thôn cho biết, chưa học xong cấp 3 thì H. nghỉ học đi lấy chồng ở TP. Hải Phòng. Hai vợ chồng H. có với nhau được một con trai, nhưng về sau vợ chồng bỏ nhau vì biết chuyện chồng bị nghiện.
Sau đó, H. tình cờ quen biết với Tùng và dọn về nhà chung sống như vợ chồng. Tùng và chị H. có với nhau một đứa con trai, năm nay cháu bé được 3 tuổi. Thường ngày, Tùng chỉ quanh quẩn ở nhà, không làm việc gì. Còn, chị H. đi làm công nhân ở gần nhà.
Gần đây, chị H. có tâm sự với người bạn cùng làm rằng, bị chồng đánh đập dã man và muốn chia tay. Tuy nhiên, Tùng dọa sẽ giết cả nhà nếu bỏ đi nên chị H. âm thầm chịu đựng.
Cũng theo người dân địa phương cho biết, 2 tuần trước khi xảy ra sự việc, chồng cũ của H. dẫn con trai về nhà bà ngoại chơi. Sau đó, chị H. cùng với Tùng cũng về nhà vào hôm đó. Bữa cơm “một cô con gái, 2 chàng rể”, khiến cho mọi người khó xử.
Hơn nữa, chồng cũ với đối tượng Tùng ở cùng phường với nhau. Cho nên, có thể Tùng ghen tuông và ra tay sát hại vợ.
“Con giết chết cái Hương rồi!”
Trước đó, ngày 7/7, bà Nguyễn Thị Hằng (SN 19