Phản ánh đến báo Người Đưa Tin, phóng viên Đỗ Văn Tuấn, ban chuyên đề của Tạp chí Văn Hiến Việt Nam cho biết, sáng 4/8/2016, anh Tuấn tới hiện trường ghi nhận thực tế quá trình cưỡng chế, giải phóng hành lang an toàn giao thông (HLATGT) quốc lộ 37 (đoạn chạy qua KCN Đình Trám, Việt Yên, Bắc Giang).
Sau khi chụp ảnh, ghi hình về việc cưỡng chế xong, anh Tuấn trở về nhà tại thôn Hoàng Mai, xã Hoàng Ninh (Việt Yên, Bắc Giang).
“Đến khoảng 11h50 cùng ngày, khi vừa bước chân xuống xe, tôi bị hai thanh biên bịt mặt đi xe Honda Dream dùng dao chém sạt từ đầu xuống tới lưng khiến tôi bị ngã ra đường”, phóng viên Đỗ Tuấn cho biết thêm.
Ghi hình, chụp ảnh vụ cưỡng chế vi phạm hành lang giao thông tại huyện Việt Yên (Bắc Giang), trên đường trở về nhà, PV Đỗ Tuấn bị hai kẻ lạ mặt chém phải khâu 16 mũi.
Phóng viên Đỗ Tuấn bức xúc: “Tôi có ra ghi nhận thông tin việc giải phóng mặt bằng tại quốc lộ 37 không xảy ra xích mích với ai. Tôi vừa xuống khỏi xe thì 2 đối tượng có lẽ đã bám theo và chém tôi. Lúc đó, tôi không biết gì ngoài việc ôm đầu phản xạ theo tự nhiên. Các đối tượng quá hung hăng nên tôi không tránh được”.
Chị Hoa, người sơ cứu cho phóng viên Tuấn tại Trạm y tế xã Hoàng Ninh cho biết: “Trên lưng anh Tuấn xuất hiện hai vết chém dài khoảng 20cm và 10cm khá nghiêm trọng phải khâu tới 16 mũi. Rất may chúng tôi đã xử lý kịp thời vết thương cho anh Tuấn”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thế Khoa, Tổng biên tập Tạp chí văn Hiến Việt Nam khẳng định: “Anh Đỗ Văn Tuấn là PV của tòa soạn được cử đi đưa tin về vụ việc giải phóng HLATGT quốc lộ 37, tỉnh Bắc Giang. Việc phóng viên Tuấn bị hành hung gây tổn hại tới sức khỏe là khá nghiêm trọng. Qua sự việc này chúng tôi đề nghị làm rõ các đối tượng tấn công PV Tuấn với mục đích gì và nghiêm trị theo đúng quy định của pháp luật ”.