Nhân vật chính trong bài viết này chính là anh hùng Đoàn Minh Nguyệt - người lập kỷ lục lái xe nhiều nhất qua con đường Hồ Chí Minh, người chở hơn 1.000 tấn lương thực, vũ khí, chở hàng nghìn chiến sỹ vào chiến trường và người vợ đảm đang của ông. Yêu nhau trong thời mưa bom bão đạn, anh hùng Nguyệt đi không hẹn ngày về, nhưng cô gái xã đội trưởng xứ Nghệ vẫn quyết tâm đợi chờ người yêu đến cùng. Chính tình yêu của cô gái xứ Nghệ dịu dàng, đoan trang này đã giúp ông có thêm sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.
Người anh hùng giữ kỷ lục chạy xe chiến trường
Từ giới thiệu của một người bạn, chúng tôi tìm đến nhà ông Đoàn Minh Nguyệt (SN 1932) và bà Nguyễn Thị Tuất (SN 1949) trú tại xóm 22, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Mặc dù đã bước sang tuổi 83, nhưng trông ông Nguyệt vẫn khỏe mạnh và minh mẫn. Con cái ra cửa nhà, chỉ còn hai ông bà sống với nhau trong ngôi nhà khang trang. Nhìn cử chỉ ông Nguyệt chăm sóc vợ nhiều người càng ngưỡng mộ. Ông Nguyệt bảo: “Con cái đều lập gia đình, không muốn làm phiền chúng, hai ông bà tự chăm sóc nhau thôi. Vợ chồng tôi vẫn tự chăm sóc bản thân tốt. Chúng tôi muốn các con an tâm để công tác”.
Mặc dù đến tuổi xế chiều nhưng tình yêu vợ chồng ông Nguyệt và bà Tuất vẫn còn nguyên vẹn.
Được biết, ông Nguyệt sinh ra trong một gia đình nghèo có 8 anh chị em ở xã Thọ Vinh, huyện Kim Động (Hưng Yên). Năm 1956, ông xin làm công nhân ở Viện Thiết kế thủy lợi. Năm 1963, theo tiếng gọi thiêng liêng Tổ quốc ông làm đơn lên đường nhập ngũ. Thời điểm đó, ông đã phải khai gian ít hơn 6 tuổi để đủ điều kiện lên đường. Sau đó, ông được biên chế vào sư đoàn 559 và được cử đi học lái xe ở trường lái xe quân đội. Sau khi hoàn thành khóa học, ông được điều lái xe trên các tuyến đường lửa.
Công việc