Câu chuyện của một cô gái cách đây 10 năm lỡ mang bầu khi đang học năm thứ 3 rồi làm đám cưới và nhanh chóng bị nhà chồng ép ly hôn khi sảy thai đang là câu chuyện được nhiều người quan tâm, đặc biệt là các cô gái trẻ.
Theo như lời cô kể, hồi đó, cô yêu một anh hơn cô 4 tuổi, gia đình khá giả, có địa vị. Khi đó, cô đang học năm 3, đến đầu năm thứ 4 thì cô có em bé và cưới.
Biết chuyện, gia đình cô rất buồn vì trước đấy cô là con ngoan, 12 năm liền là học sinh xuất sắc và có điểm thi đại học cao nhất xã. Ngày ấy, bố mẹ cô mừng lắm, nhà làm nông tuy nghèo nhưng bố cô luôn động viên cô cố gắng.
3 năm học đại học, cô cũng giành được thành tích khá cao và cô luôn tranh thủ làm thêm để đóng học phí, không phải xin tiền bố mẹ. Thế nhưng, đến lúc quen anh ấy, cô đã đánh mất mình. Là con gái ai cũng muốn được cầu hôn nhưng cô thì không có, còn mang tiếng cố bám víu lấy anh ấy.
Câu chuyện được cô gái chia sẻ trên một diễn đàn mạng.
Ngày cưới đáng lẽ là ngày hạnh phúc nhất nhưng cô thì tủi thân vô cùng khi dậy từ 2 giờ sáng chuẩn bị nhưng nhà trai chỉ đến rước dâu và làm lễ nạp tài luôn trong 30 phút. Quê cô cách xa nhà anh, 6 giờ nhà trai ra khỏi nhà và 10 giờ kém mới về đến nơi. Tổ chức ăn uống xong là 11h30, khi mọi người trong nhà cô ra xe về hết là lúc cô khóc vì một mình nơi đất khách.
Cô đang có bầu nhưng vẫn phải chúc tụng anh em họ hàng nhà chồng xong. Đến 12h30 thì chồng cô đã say mềm còn mẹ chồng kéo mấy chị bạn thân và em kết nghĩa của chồng đi ăn uống, còn cô thì bị mẹ chồng bắt dọn dẹp mà không hề bảo con dâu ra ăn cùng. Lúc ấy, nước mắt cô đã tuôn rơi vì tủi thân. Cô là dâu nên không dám tùy tiện cầm bát đũa và ngồi ăn uống. Lúc đói quá và muốn ngất đi, may sao khi lấy bát đũa cho trẻ con ăn, cô thấy nồi xôi nên bốc một miếng vào nhà tắm vừa ăn vừa khóc. Vì nghĩ bé con tron