Vào hồi 17h45 chiều tối ngày 17/9, trên đường Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội một quán Karaoke đột nhiên bốc cháy dữ dội. Nghe thấy hô hào có cháy, các nhân viên đã vội vàng tháo chạy thoát thân. Những hình ảnh, video về ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt đã khiến bất cứ ai xem cũng đều hoảng hốt.
Trong số rất nhiều bức ảnh tại đám cháy thì ngày hôm qua, trên khắp diễn đàn, mạng xã hội bức ảnh chụp lại cảnh các cô chân dài đang cố chạy thoát thân khỏi đám cháy được chia sẻ nhiều hơn cả.
Nhiều “thánh soi” đã chỉ ra hình ảnh cô gái áo đỏ đang dùng áo ngực để bịt mũi, điều này đã khiến cho cô gái phải hứng chịu những bình luận ác ý từ người dùng mạng.
Bức ảnh các cô gái chạy thoát thân khỏi đám cháy ở quán karaoke được chia sẻ nhiều nhất 24h qua.
Ngay sau đám cháy 2 giờ đồng hồ, cô gái có tên B. – người dùng áo ngực bịt mũi đã lên tiếng và cô cho rằng mọi người không hiểu tình thế thì không nên quy kết vội.
Tiếp đó, cách đây 6 giờ đồng hồ, có lẽ vì vẫn còn sợ hãi khi mình vừa thoát khỏi bàn tay tử thần nên cô gái ấy đã có những dòng chia sẻ rất dài, cô phân tích lý do tại sao mình lại dùng áo ngực để bịt mũi mà không phải dùng cái gì khác.
Và cô cũng cảm thấy hụt hẫng, thậm chí tỏ ra đau khổ khi bỗng dưng mình lại trở thành tâm điểm bàn tán, chế giễu của cư dân mạng.
B. chia sẻ lại sự việc trên trang cá nhân. Cô cho biết bản thân cô cảm thấy mệt mỏi khi nhận những lời miệt thị từ cư dân mạng.
Xin trích nguyên văn dòng chia sẻ mới nhất của cô gái này:
“Ngày hôm qua là một ngày quá nặng nề xảy ra với tôi, vừa thoát khỏi thần lửa trong gang tấc vừa đối mặt với bao lời dèm pha của người đời. Chuyện chẳng có gì khi một cô gái bình thường chạy thoát t