Con trai đập phá nhà cha để... bênh mẹ

Con trai đập phá nhà cha để... bênh mẹ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
0
Đứa con hư đã vác búa, phá nát ngôi nhà của chính cha đẻ mình. Đằng sau những nhát búa vô nhân tính ấy của đứa con bất trị là cả một bài học đau lòng cho đấng sinh thành.

Từ cú điện thoại không chính xác

Khoảng 16h30 ngày 14/7/2011, xóm 2 xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) nhốn nháo khi thấy Võ Văn Cường (Cường chột) vác búa lao thẳng đến nhà cha ruột là ông Võ Văn Dũng. Cửa khóa, không vào được nhà, Cường leo lên mái đập nát toàn bộ hai mái ngói, phá hỏng cửa sổ của ngôi nhà. Ngói vỡ làm hư hại thêm một số vật dụng trong nhà...

Ngôi nhà của ông Dũng bị Cường đập phá đang phải dỡ ra dựng lại mái

Nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ một cú điện thoại. Cường là con trai trưởng của ông Võ Văn Dũng và bà Thạch Thị Hoa. Cha mẹ ly dị, Cường cùng các em ở với mẹ. Mặc dù cha mẹ Cường ở hai chỗ khác nhau, có riêng phần ruộng để làm ăn nhưng vẫn thường xuyên có những xung đột nhỏ. Gần đây, do thấy phần ruộng của chồng cũ để hoang, bà Hoa đã trồng ngô, gieo mạ trên đó và bị ông Dũng phản đối. Nhiều lần Cường nghe mẹ ca thán nên sinh ra ấm ức với cha.

Chiều 14/7, trong lúc đang đi chơi với bạn ở thị xã Cửa Lò, Cường nhận điện thoại từ một người họ hàng gọi giật giọng: "Về nhanh, cha đang đánh mẹ, về đưa mẹ đi viện". Hoảng hốt quay về nhưng không gặp cha mẹ, Cường nghĩ, mẹ bị đánh phải vào viện nên vác búa sang đập phá nhà cha cho hả giận. Trên thực tế, theo lời kể của cha mẹ Cường, mâu thuẫn chỉ dừng ở mức xô đẩy giằng co, khi ông Dũng cuốc nhổ luống ngô do bà Hoa trồng trên phần ruộng của mình.

Chân dung côn đồ xóm

Võ Văn Cường (SN 1986), có nhiều thành tích bất hảo từ câu trộm chó, đánh nhau đến tàng trữ ma túy... Sau khi thụ án 2 năm tại trại giam Xuân Hà (Hà Tĩnh) do tàng trữ trái phép chất ma túy, cuối tháng 9/2010, Cường về nhà. Không công ăn việc làm, lại thêm buồn chán chuyện gia đình, Cường sống dặt dẹo và tham gia nhóm cẩu tặc. Trong một lần câu trộm chó, Cường bị người dân phát hiện, truy đuổi và đánh một trận thừa sống thiếu chết rồi bị quăng xuống ruộng. May mắn, Cường đã thoát chết sau mấy tiếng đồng hồ ngâm dưới nước, khắp người đầy đỉa bám. Chết hụt, danh Cường chột càng thêm "oanh liệt".

Nhắc đến con, mẹ Cường cho biết: "Sau khi bị đánh đến mù một mắt, Cường đã tu tỉnh hơn. Gần đây, nó được theo cậu đi làm cầu đường. Tôi đã mừng vì nghĩ cháu bắt đầu tu tâm tu tính. Không ngờ, con tôi lại có hành động như vậy. Cường đã khóc, nó đã nói với tôi là do không thể kiềm chế nổi hành động của mình. Tôi chỉ mong con tôi được pháp luật xem xét khoan hồng do hoàn cảnh đặc biệt của gia đình". Được biết, sau nhiều lần bị tai nạn và thương tích, sức khỏe Cường hiện rất yếu, thần kinh có dấu hiệu bị ảnh hưởng.

Theo ông Phùng Mạnh Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã và ông Trần Duy Dương, Trưởng Công an xã Nghi Xá, sau khi ông Dũng và bà Hoa ly hôn, tuy ông Dũng có gia đình riêng nhưng giữa ông và vợ cũ vẫn thường xảy ra xích mích. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến những đứa con.

Dứt tình phụ tử, cha tố cáo con

Ông Dũng cho biết, ông đã viết đơn tố cáo hành vi của Cường gửi công an xã và công an huyện. Với quan điểm con hư thì phải nhờ pháp luật trừng trị, ông không có ý xin miễn giảm cho Cường. Theo một số người quen của gia đình thì ông Dũng là người khá đặc biệt. Tình cảm của ông dành cho con cái rất khó hiểu, nếu không muốn nói là khá lạnh lùng và cộc cằn. Nhưng khi trao đổi với PV, ông luôn tự nhận mình là người bố tốt: "Nếu nói về tình thương con thì có lẽ ở xã này không ai bằng tôi. Tôi luôn sẵn sàng đầu tư cho con cái học hành đến nơi đến chốn".

Ông Dũng cho biết, thời học phổ thông, Cường từng là đứa con ngoan và là học sinh giỏi cấp huyện. Nhưng khi hay tin Cường chơi ma túy, ngay lập tức ông đã thông báo với nhà trường về hành vi của con và tuyệt tình với con từ đó. ông cũng dừng luôn công việc làm ăn với lý do: "Con đã hư rồi thì làm để làm gì". Kinh tế gia đình ông từ chỗ khấm khá nhất của xã đã nhanh chóng tụt dốc. Tìm hiểu nguyên nhân sự sa đà của Cường, ông Dũng chỉ giải thích, tất cả do con cái không biết khôn mà trân trọng những cái đang có, và nói mãi vẫn không tiếp thu thì phải nhờ pháp luật xử lý.

Khi Cường đập phá nhà mình, ông Dũng đang có mặt tại UBND xã để viết lời khai về việc giằng co giữa ông và vợ cũ ở ngoài ruộng. Từ ngày ngôi nhà bị mất nóc đến nay, gia đình ông không còn chỗ ở. Người vợ mới của ông đã phải bồng con vào TP.Vinh ở tạm nhà người quen.

Theo lời kể của những người dân xã Nghi Xá, sau khi xảy ra sự việc trên, ông Dũng và bà Hoa không ngừng đổ lỗi cho nhau. Bà Hoa trách cứ ông Dũng không có trách nhiệm với con. Còn ông Dũng cho rằng, bà Hoa thường xuyên xúi giục con cái, khiến cha con bất hòa. Đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc nhà ông bị mất nóc.

Tuyết Lan

Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.