Có được chỗ “ngon” không dễ!
Để có cái nhìn toàn cảnh nhất về cuộc xâm chiếm các khu đô thị , PV bản báo đã phải cất công tìm hiểu và thâm nhập vào tận cùng của nó.
Trong vai một “ông chủ” đang cần tìm một vị trí “đẹp” để bán thịt xiên nướng, khi tiếp cận từ các chủ quán cùng chủng loại, PV không khỏi ngỡ ngàng khi biết rằng, để có được một “chỗ ngồi yên thân”, nhiều người đã phải đánh đổi không chỉ là tiền mà còn là máu.
Quán nước chiếm dụng vỉa hè ở khu đô thị Văn Quán (Hà Đông).
Có mặt tại quán bán trà đá ở khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính (Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội), bà chủ nom vẻ béo tốt, nhưng nước da đen nhẻm, đôi tay thoăn thoắt khoắng mấy cái cốc trong chậu nước, thì thào kể cho chúng tôi nghe về địa điểm mà bà giành giật mãi mới có được.
Bà cho biết: “Khu này mới mở nên khách vào ra nườm nượp. Rồi công nhân làm ở mấy khu gần đó đi về thường phải ghé qua đây, nên chỗ này đắt khách lắm. Tôi cũng có “quen biết” và tranh giành với mấy tay chủ trước đến sứt đầu, mẻ trán mới được ngồi đây. Nhưng cũng chỉ trong phạm vi 5 – 10m2, ngoài chỗ đó là của hàng khác rồi”.
Chỗ bà “được” ngồi, theo quan sát của PV chỉ khoảng 5m2, đủ kê 1 cái bàn và 4 cái ghế nhựa con con.
Chúng tôi thắc mắc về đoạn vỉa hè trống trải, muốn nhờ bà “kiếm giùm” cho một suất thì bà này khoát tay, nói: “Chú nhầm rồi, nhìn trống trơn thế đấy nhưng đã có chủ hết, chưa đến giờ nên họ chưa dọn hàng ra thôi. Chú cứ ngồi đây khoảng nửa tiếng nữa, khu này gần như kín bưng. Bây giờ kiếm một chỗ để bán ở đây là không thể”, bà chủ quán vừa nói vừa tỏ vẻ kiêu căng ra mặt.
Quá trình tìm hiểu, PV được biết thêm, trong các tòa chung cư thường được các chủ đầu tư bố trí các tầng thấp thành những ki-ốt nhỏ cho thuê. Tuy nhiên, có một điểm chung là những cử