Bệnh viện địa phương đã dùng đủ mọi cách nhưng không thể tháo nổi chiếc vòng bi, đã phải nhờ… lính cứu hỏa “dùng kìm cố định “cậu nhỏ” rồi cắt tỉ mẩn”. “Cậu nhỏ” của cậu nhỏ suýt thì “đi bụi” sau 35 giờ bị “cùm kẹp”.
Các bạn đừng có hỏi vì sao cậu nhỏ lại nhét “cậu nhỏ” vào vòng bi. Thì cứ coi như trẻ con nghịch dại. Cũng còn bởi, như ở Việt Nam chẳng hạn, có những người mang “cậu nhỏ” ra để nghịch dại trong khi không hề là cậu nhỏ.
Trong vụ án “cắn của quý” vô tiền khoáng hậu vừa được đưa ra xét xử ở Cai Lậy, Tiền Giang, sự thật như ban ngày là cả người “cắn của quý” và người có “của quý” bị cắn đều không phải là trẻ con. Cụ ông X, 60 tuổi, trong một cuộc nhậu la đà đã 3 lần moi “của quý” ra khỏi quần thách cô Y, cũng đã ngót bốn chục, cắn với giá 100 triệu đồng. Thách tới lần thứ 3, cô Y tức, không nói nhiều, nhào tới xực cho một phát. Cụ ông đương nhiên la làng vì đau dù sau đó xác nhận trước tòa là chỉ “xước miếng da”.
Sự việc chưa dừng lại ở đó, khi đã hết say, hoàn toàn nghiêm túc, cô Y đưa cụ X ra tòa đòi bồi thường 180 triệu đồng. Sao lại nhiều thế? Là bởi trong đó có cả 100 triệu tiền “thách cắn của quý”. Cụ X cũng kiện đòi khởi tố cô Y về hành vi “cố ý gây thương tích” vì đã “cắn của quý” của cụ.
Các bác sĩ Trung Quốc phẫu thuật giải phóng của quý của cậu bé ra khỏi vòng bi.
Kết quả của phiên tòa là cả hai cùng… đau. Cụ X đau vì bị cắn “của quý”. Cô Y đau vì cắn nhầm “của nợ” mà cũng chẳng đòi được xu cắc nào. Xã hội đau khi cuốn sách đạo đức đương đại phải chép lại câu chuyện các bậc trưởng thượng đầu hai thứ tóc mang “cậu nhỏ” ra nghịch dại không khác gì những cậu nhỏ lên năm.
Không hiểu con cháu của cụ X, cô Y sẽ nghĩ gì, sẽ cảm thấy thế nào khi vụ án “cắn của quý” được đưa ra xét xử công khai và trở thành đề tài đàm tiếu cho thiên hạ. Dại chăng?
Trong khi đó, ở Mỹ, một cuộc thi đại kỳ cục mang tên “của quý nhỏ nhất” đã diễn ra. Người thắng cuộc, Nick Gilronan - 27 tuổi, mặt buồn so, cho biết anh rất lấy làm tự hào với "thằng nhỏ" của mình. Những bức ảnh tràn ngập trên báo mạng cho thấy anh khá béo, gần như trần truồng với một chiếc quần “bé bằng hai ngón tay” nhưng không hề lộ hàng. Đúng hơn, “cậu nhỏ” nhỏ đến mức hơi bị khó phát hiện.
Cuộc thi kỳ lạ được tường thuật trên New York Post, với mô tả là được sự theo dõi của đám đông hàng trăm người. Nhưng đáng chú ý nhất là phát biểu của Nick sau khi giành ngôi “vô địch”, để giành phần thưởng tiền mặt chỉ 200USD: “Tôi hy vọng cuộc thi sẽ giúp những chàng trai tự ti về kích cỡ của quý cảm thấy thoải mái và tự tin hơn về mình". Rất thoải mái. Rất tự tin. Và hẳn nhiên, Nick sẽ không bao giờ thách ai đó “cắn của quý” của mình. Đơn giản là vì anh không dại. Vì anh biết trân trọng “của quý”, dù “cậu nhỏ” vô địch về kích cỡ nhỏ.
Mới biết hành vi “móc ra khoe” chưa chắc đã khiến “thằng nhỏ” thôi mang tiếng “của nợ”, chỉ đáng ném cho chó ăn. Bởi “thằng nhỏ” là “của quý” hay “của nợ” không phải vì nó to hay bé, mà nó thành “của quý” hay ra “của nợ” là do cái đầu. Tất nhiên, đó là cái đầu gắn trên cổ.
Theo Lao động