Cuộc chiến của những người thoát chết kỳ diệu (kỳ 2)

Cuộc chiến của những người thoát chết kỳ diệu (kỳ 2)

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:07
0
Trận động đất kinh hoàng 9 độ richte ngày 11/3 đã khiến toàn bộ nước Nhật phải bàng hoàng trong đau đớn. Giữa cảnh hoảng loạn và cái chết gần kề trong gang tấc ấy, người ta vẫn nói về những trường hợp thoát chết thần kỳ trong thảm họa với một niềm tin và sự hy vọng.

Đó có thể là những người Nhật hoặc những người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật. Nhưng dù là ai đi nữa thì những con người này giống nhau ở một điểm: Cùng chung nhịp đập tin yêu mãnh liệt vào cuộc sống.

Trở về từ cõi chết

3 năm trước, Quách Linh Linh, một nữ tu nghiệp sinh của thành phố Ôn Châu (Trung Quốc) đã được cử sang thành phố Ishinomaki của Nhật học tập và công tác. Đối với một cô gái với tuổi đời còn rất trẻ với lòng nhiệt huyết lớn trong công việc, một cuộc sống và tương lai mới mẻ ở đất nước mặt trời mọc đã rộng cửa chào đón người con gái này.

Những người đã không được may mắn như thế này

"Tôi thực sự hạnh phúc khi là đại diện nữ duy nhất của công ty được cử sang làm tu nghiệp sinh tại thành phố Ishinomaki. Qua những gì đã đọc được trên sách báo và truyền hình, Nhật Bản đối với tôi là một đất nước thanh bình với những con người có tinh thần kỷ luật cao. Sau khi đến Nhật, tôi đã bị cuốn vào dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại tại đất nước này"- Quách Linh Linh nói.

Tuy nhiên, mọi việc đã trở thành ác mộng khi Quách Linh Linh tận mắt chứng kiến và trải qua những giây phút kinh hoàng của trận động đất và sóng thần định mệnh đó. "Tôi cũng sẽ không quên được cảnh những em bé đã gào khóc thảm thiết khi lạc bố mẹ và bị những đợt sóng nuốt gọn. Có những người đang lái xe, có những người cố chờ đợi người thân, họ đã không còn kịp để tiếp tục thực hiện nốt những công việc dang dở của mình khi cơn sóng thần ập tới" - Linh Linh nhớ lại.

Cũng theo lời kể của nữ tu nghiệp sinh Quách Linh Linh, chỉ trong vài phút, cả một thành phố rộng lớn và đông đúc như Ishinomaki đã bị cơn sóng thần nhấn chìm. Tất cả đã trở thành biển nước. Xác người, xác động vật, những nóc nhà, những vật dụng hàng ngày đã nổi lên khi những cơn sóng hung tàn đi qua. "Bạn có bao giờ sợ khi nhắc tới địa ngục không, nếu có thì hãy chứng kiến thành phố Ishinomaki khi đó", Quách Linh Linh kể lại.

Trong khoảnh khắc cơn sóng thần ập tới, nhờ đã được huấn luyện các kỹ năng đối phó với thảm họa, Linh Linh đã nhanh chóng chạy đi tìm nơi trú ngụ. Khi cơn sóng thần ập vào tòa nhà nơi cô vừa đặt chân tới, cô dã bị sóng thần cuốn trôi vài mét.

"Tôi đã bị những cơn sóng hung dữ nuốt gọn và cuốn đi, tôi dường như đã ngất lịm. Nhưng một lúc sau, dường như cơ thể tôi bị va đập vào một thứ gì rất cứng và tôi mắc lại đó. Cú va đập đã làm đầu tôi đau buốt nhưng theo phản xạ, tôi đã dùng hết sức bình sinh còn lại để nắm vào vật lạ đó. Thật may mắn cho mình, đó là chiếc lan can cầu thang của khu nhà", Linh Linh nhớ lại.

Mọi việc diễn ra quá nhanh chóng và bất ngờ khiến cho Linh Linh không tin được là cô vẫn còn sống. Bám chặt vào chiếc lan can cầu thang với sức lực ít ỏi còn lại, đã có lúc cô gái này muốn buông tay để trôi theo dòng nước. "Tôi đã quá mệt mỏi và không còn một chút sức lực nào để chống chọi với hàng ngàn cơn sóng dữ như ập vào mặt mình. Tôi đã không thể thở được và muốn buông tay nhưng dường như trong mỗi con người ai cũng có một sức mạnh tiềm ẩn. Lúc đó tôi đã cầu nguyện và nghĩ đến bố mẹ. Tôi là niềm tự hào, là hạnh phúc và hy vọng của họ ở quê nhà. Nếu tôi buông tay có nghĩa là tôi đã đầu hàng số phận, điều đó cũng có nghĩa là tôi bất hiếu", Quách Linh Linh kể lại.

Với một sự đấu tranh quyết liệt để giành giật từng giây từng phút cho sự sống của mình, Quách Linh Linh đã tạo ra một kỳ tích khi 20 phút chống chọi với sóng thần, cô đã được một người bạn đồng hương kéo ra khỏi cái chết. 20 phút đó dường như là cả một thế kỷ. "Chỉ đến khi đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, bạn mới cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa biết bao. Tôi đã may mắn hơn rất nhiều người Nhật khác"- Linh Linh xúc động nói.

6 phút thần kỳ để có thêm 1 nụ cười

Không chỉ có trường hợp cô gái người Trung Quốc- Quách Linh Linh thoát chết kỳ diệu, những người trên chuyến bay cuối cùng rời thành phố Ishinomaki (Nhật Bản) để trở về Hàn Quốc 6 phút trước khi trận động đất xảy ra cũng nằm trong số những người may mắn này. Và cô gái 27 tuổi - Kim jung Sun rất có thể đã không có cơ hội kể lại câu chuyện của mình nếu như cô ở lưu lại Nhật Bản thêm 6 phút nữa.

Những mầm sống từ đống đổ nát của thảm họa

Vào lúc 14h 40’ ngày 11/3, Kim jung Sun là cái tên cuối cùng lên chiến máy bay số hiệu CA924 để trở về quê hương. Khi xuống máy bay, Kim đã vô cùng ngạc nhiên khi có rất nhiều người chào đón cô bằng những tràng vỗ tay giòn giã cùng với những giọt nước mắt xúc động. Mẹ của Kim khi nhìn thấy con gái cũng đã ôm ghì lấy và khóc nức nở. Mọi việc được sáng tỏ khi Kim biết rằng, sau 6 phút máy bay của cô cất cánh, sân bay tại thành phố Ishinomaki đã bị sóng thần cuốn trôi. Sự may mắn của cô gái 27 tuổi này còn là một chuỗi liên hoàn những sự việc ngẫu nhiên đến bất ngờ.

Kim jung Sun đã từng lưu học tại Nhật 4 năm. Vì muốn tiếp tục theo học tiến sỹ tại Nhật nên cha mẹ cô đã yêu cầu trước khi nhập học, Kim về nhà để tổ chức đám cưới với người bạn trai lâu năm. Vì thế, Kim đã dự định xin phép nghỉ học từ 15 đến 29/3. Tuy nhiên, lịch học của trường đã được đẩy lên sớm hơn là vào ngày 1/4 nên Kim lại quyết định thời gian nghỉ của mình là từ 11/3 đến 15/3.

Một sự ngẫu nhiên nữa là đến sáng ngày 11/3, do sơ suất nên Kim đã bỏ lỡ chuyến bay đầu tiên khởi hành về Hàn Quốc. Bị ngã xe do một tai nạn nhỏ nên cô đã đến sân bay vào những giây phút cuối cùng khi chuyến bay thứ hai đến Hàn Quốc chuẩn bị cất cánh. Có thể Kim đã không được ngồi trên chuyến bay này nếu một hành khách không hủy vé và cô được thế chân. Nếu chỉ cần vài phút chậm chạp nữa có thể Kim đã phải ở lại sân bay thành phố Ishinomaki và bị sóng thần cuốn trôi như những người kém may mắn khác.

Sau khi biết mình thoát chết trong gang tấc, Kim đã không giấu nổi nỗi xúc động. Tôi đã không nhìn qua cửa khi máy bay vừa cất cánh nên không hề biết chuyện gì xảy ra. "Đến khi xuống sân bay Seoul (Hàn Quốc) tôi mới hiểu sự sống và cái chết cách nhau chỉ trong gang tấc. Nếu như bố mẹ tôi không thúc giục tôi về tổ chức hôn lễ, nếu tôi chỉ cần đến muộn trong vài phút nữa, có thể tôi đã không được hạnh phúc như lúc này. Tôi phải cám ơn thượng đế đã cho tôi được sống", Kim nói trong sự xúc động.

Còn rất nhiều trường hợp thoát chết thần kỳ khác trong trận sóng thần kinh hoàng tại Nhật vào ngày 11/3. Tính đến thời điểm hiện tại đã có khoảng 20 nghìn người được cứu sống trong những ngày vừa qua. Mặc dù phải trải qua những thời khắc kinh hoàng của động đất và sóng thần nhưng người Nhật vẫn luôn kể cho nhau nghe những trường hợp thoát chết thần kỳ. Ai cũng hiểu rằng, đằng sau những câu chuyện này người Nhật vẫn đang kiên cường tin vào sự sống và hy vọng ở một sự hồi sinh.

Thủy Bình

Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.