Đường dây buôn người sa lưới
Ngày 29/4, phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh cho biết vừa triệt phá đường dây buôn bán người sang Trung Quốc, giải cứu 3 phụ nữ gồm: Nguyễn Thị M. (27 tuổi), Phan Thị K. (34 tuổi) và Huỳnh Thị Q. (32 tuổi), đều ngụ tỉnh Tây Ninh.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, sau một thời gian theo dõi, khoảng 17h ngày 27/4, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng bộ Công an và Công an phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân, TP.HCM) bắt quả tang Nguyễn Hoàng Hùng (32 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) đang làm thủ tục đưa 3 cô gái Việt, có cùng hộ khẩu ở tỉnh Tây Ninh, ra sân bay Tân Sơn Nhất để đưa sang Trung Quốc.
Cùng thời điểm này, một tổ công tác khác bắt khẩn cấp 3 đối tượng trong đường dây buôn người là Nguyễn Thị Điền (40 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, tạm trú tại tỉnh Bình Dương), Đặng Thị Gái (67 tuổi) và Phạm Thị Kim Cúc (58 tuổi, ngụ huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh). Khi bắt giữ các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm: 4 điện thoại, 4 hộ chiếu, 1 giấy thông hành và các đồ vật liên quan khác.
Tại cơ quan công an, các đối tượng đã cúi đầu khai nhận đường dây buôn người này bắt đầu hoạt động từ khoảng giữa tháng 5/2015, do Điền móc nối với các đối tượng ở các tỉnh phía Bắc để đưa phụ nữ sang Trung Quốc bán làm vợ. Mỗi trường hợp đưa người đi thành công, Điền được họ trả từ 10-20 triệu đồng.
Nắm bắt nhu cầu nhiều đàn ông Trung Quốc muốn lấy, “mua” vợ Việt Nam, Điền nghĩ ra cách buôn bán phụ nữ kiếm tiền. Điền biết Gái hành nghề bói toán, nên đã liên hệ để nhờ Gái kiếm cho những cô gái có hoàn cảnh khó khăn, hoặc những phụ nữ có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc để dụ dỗ bán sang Trung Quốc.
Còn đối tượng Cúc, ngoài việc tự tìm các cô gái để dụ dỗ đưa sang Trung Quốc, Cúc còn tư vấn cho Gái có cô nào nhìn hoàn cảnh khó khăn, tình duyên lận đận đến xem bói thì nói những lời ngon ngọt, rằng số cô đó phải lấy chồng nước ngoài sẽ có cuộc sống giàu sang. Nếu cô gái đồng ý, Gái cho gặp Cúc và được trả công 500.000 đồng/người. Khi mọi thứ đã xong xuôi, Điền thuê Hùng làm giấy tờ với tiền công 200.000 đồng/người để làm thủ tục xuất nhập cảnh cho các cô gái.
Cuộc đời buồn của những cô gái được giải cứu
Các cô gái được công an giải cứu đều có hoàn cảnh khó khăn, vất vả mưu sinh nên mới bị dụ dỗ bán qua Trung Quốc. Trong số đó, PV đặc biệt chú ý đến chị K. bởi hoàn cảnh khá khó khăn và lận đận. Theo lời chị K., chị sinh ra trong gia đình nông dân đông anh em. Chị mới được học đến lớp 5 thì phải nghỉ học để đi làm phụ mẹ.
Chị K. nghẹn ngào tâm sự: “Nhà có 8 anh em, em là con gái thứ 5, ai lớn lên một chút là đi làm thuê, không làm thuê cũng bán vé số. Miễn sao kiếm tiền về phụ gia đình lo ăn mặc, cha mẹ già yếu nên cũng không lo nổi”.
Chị bỏ học xong thì đi bán vé số, ngày bán được hơn 100 tờ, kiếm tiền về đưa mẹ mua gạo. Lớn hơn một chút, chị K. kiếm việc ở một xưởng may, tiền lương cũng chỉ đủ trang trải chút ít cuộc sống của riêng chị và biếu ba mẹ một ít.
Nhà nghèo nên ước mơ của chị K. cũng nhỏ bé, chị chỉ mong lấy được người chồng tốt tính để cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Năm 23 tuổi, chị gặp anh Phan Văn N., người cùng xã, khá hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Thế nên, chỉ sau một năm tìm hiểu, hai người đã tổ chức đám cưới rồi nên duyên vợ chồng.
Cuộc sống của chị K. những ngày đầu vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng, sau khi sinh đứa con gái đầu lòng, kinh tế khó khăn nên anh N. lao vào rượu chè cờ bạc, không chịu làm ăn.
Chị K. tâm sự: “Đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất của đời tôi. Mới lấy chồng được một năm, tôi sinh con, tiền bạc không có, tôi đi vay đi mượn về nuôi con, còn chồng lại đi nhậu suốt. Anh còn sinh ra cờ bạc, sang tận Campuchia để đánh".
Chị K. kể, tiền không có nên anh K. vay mượn người ta đánh bạc. Sau đó, bọn xã hội đen về nhà đòi nợ. Tiền đã vay rồi, nếu không trả bọn chúng cắt tay cắt chân, sợ quá nên chị K. phải đứng ra đi vay anh em mỗi người một ít cho chồng trả nợ. Chưa dừng lại ở đó, thấy chị K. hiền lành, sau 3 năm sống chung, anh N. còn tự dẫn bồ về nhà công khai ăn ở.
Trước tình cảnh đó, chị K. đã quyết tâm ly hôn. Lấy chồng được 3 năm, con còn chưa kịp nói rõ lời mà đã phải cắn răng ly hôn. Sau đó, chị K. bế con về ở với mẹ, tiếp tục đi làm nuôi con.
Sau đó, có người ngỏ lời thương yêu, chị K. lại đồng ý. Chị K. không ngờ người đó đã có vợ, chưa ly dị mà nói dối để đến nhà chị K. ăn ở như vợ chồng. Sau đó, vợ người đó đến đánh ghen, chị K. xấu hổ quá nên gửi con cho chị gái đi làm ăn trên TP.HCM. Buồn bã, chị K. tìm đến bà Gái xem bói. Bà này bảo chị số lấy chồng xa mới sướng. Vì vậy, bà Gái giới thiệu cho chị lấy chồng nước ngoài.
May mắn, cơ quan chức năng kịp thời triệt phá đường dân buôn người. Nếu không, cuộc đời chị K. lại rơi vào một bi kịch mới, có thể còn kinh khủng hơn những ngày tháng buồn đã qua.
Tô Hương Sen