Cuộc sống khốn khổ của người dân Thủ đô bên cạnh con mương "chết"
Phạm Trọng Tùng
Thứ 2, 05/08/2019 | 13:00
0
Từ nhiều năm nay, người dân sinh sống quanh mương T2C, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP. Hà Nội phải chịu cảnh ngày ngày hít thở không khí ô nhiễm từ rác và nước thải của đoạn mương “chết” này.
Sáng 30/7, ngay khi bắt đầu triển khai phương án xả kiệt Đập Dâng để tìm nguyên nhân ô nhiễm, con sông Ngàn Trươi đã nhuốm 1 màu đỏ đục trên diện rộng trong nỗi bất an của người dân.
Liên quan đến việc phát hiện hơn 300 xác thai nhi ở Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau, cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.
Tại khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám – Văn Cao (phường Thụy Khuê,Tây Hồ, Hà Nội) hiện tại vẫn đang ngập ngụa rác thải sinh hoạt và phế thải xây dựng bị vứt tràn lan gây ô nhiễm mội trường và mất mỹ quan đô thị.
Từ thông tin phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh, thông báo tìm người và phương tiện liên quan đến hành vi đổ rác bừa bãi.
Trại chăn nuôi 30.000 con lợn của Công ty CP Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina ở huyện Lang Chánh, (Thanh Hoá) gây mùi hôi thối, ảnh hưởng tới người dân địa phương.
Đây là loài rắn được ví như những diễn viên kịch tài tình. Loài rắn kỳ quái còn tự bôi bẩn, bò loạng quạng rồi nằm quay đơ, há miệng, thè lưỡi, vờ bị hộc máu... giả chết.
Các cơ sở này ở Tp.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, 216 cơ sở chấm dứt hoạt động, 160 cơ sở chuyển đổi ngành nghề, 59 cơ sở di dời vào Cụm công nghiệp Cẩm Thịnh.
Những ngày qua miền Bắc có mưa rải rác và nhiệt độ trung bình tương đối thấp so với thời điểm nửa đầu tháng 5 hằng năm, dự báo nắng nóng sắp quay trở lại.
Từ thông tin phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh, thông báo tìm người và phương tiện liên quan đến hành vi đổ rác bừa bãi.