Cựu chánh văn phòng Bạc Liêu bị đề nghị 7-8 năm tù

Cựu chánh văn phòng Bạc Liêu bị đề nghị 7-8 năm tù

Thứ 3, 10/09/2013 | 14:26
0
Sáng nay (10.9) - ngày xét xử thứ hai vụ nguyên Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu nhận hối lộ, đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa đọc bản luận tội, đồng thời đề nghị mức án đối với các bị cáo.
Cụ thể, nhóm đưa hối lộ: Phạm Văn Quang (Giám đốc Cty cổ phần Xây dựng và phát triển nhà Bạc Liêu) bị đề nghị mức án từ 14 đến 15 năm tù, Trần Thanh Tùng (Phó giám đốc Cty cổ phần Xây dựng và phát triển nhà Bạc Liêu) từ 13 đến 14 năm tù; nhóm nhận hối lộ: Nguyễn Hoàng Linh (nguyên cán bộ Ngân hàng Công Thương - chi nhánh Bạc Liêu) từ 7 đến 8 năm tù và Bùi Thanh Hồng (nguyên Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu) cũng từ 7 đến 8 năm tù.
Miền nam - Cựu chánh văn phòng Bạc Liêu bị đề nghị 7-8 năm tù
Nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu Bùi Thanh Hồng. Ảnh: Tiền Phong

Trong phần tranh luận, luật sư bào chữa cho nhóm bị cáo đưa hối lộ cho rằng hành vi của Hồng mà VKS quy kết trong việc gọi Tùng, Quang đến phòng để trao những quyết định có lợi cho Cty cổ phần Xây dựng và phát triển nhà Bạc Liêu là chưa có dấu hiệu hối lộ; việc Hồng có nhận tiền của Tùng, Quang là tiền cá nhân thuộc mối quan hệ cá nhân, không liên quan đến công việc.

Các luật sư bào chữa cho nhóm bị cáo đưa hối lộ cho rằng Quang, Tùng có đưa tiền cho Linh và Hồng, nhưng đây là tiền cá nhân. Việc kế toán Cty ghi lại số tiền của Quang, Tùng mượn nói rằng để đưa cho Hồng là không có căn cứ để buộc tội; việc cơ quan điều tra căn cứ vào cuốn sổ tay của kế toán ghi số tiền do Tùng nhận để căn cứ phạm tội đưa và nhận hối lộ là thiếu căn cứ, không khách quan.

Tại tòa các luật sư đề nghị làm rõ việc số tiền mà VKS quy kết cho Bùi Thanh Hồng nhận hối lộ, Quang,Tùng đưa hối lộ với số tiền 120 triệu đồng là tiền của ai, có phải lấy tiền của Cty hay không chưa được làm rõ.

Trong khi đó tại tòa, Quang, Tùng cho rằng đây là tiền cá nhân tạm ứng với kế toán chưa quyết toán cuối năm nên Cty cổ phần Xây dựng và phát triển nhà Bạc Liêu chưa mất đồng nào...

Như Lao Động đã thông tin, ngày 9.9 TAND tỉnh Bạc Liêu mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Cty cổ phần xây dựng Phát triển nhà Bạc Liêu. Các bị cáo thuộc nhóm đưa hối lộ gồm: Phạm Văn Quang, Trần Thanh Tùng (nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc Cty cổ phần xây dựng phát triển nhà Bạc Liêu). Các bị cáo bị truy tố tội nhận hối lộ gồm: Bùi Thanh Hồng (nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu), Nguyễn Hoàng Linh (nguyên cán bộ Ngân hàng Công Thương - chi nhánh Bạc Liêu).

Theo cáo trạng, Phạm Văn Quang và Trần Thanh Tùng đã bàn bạc thống nhất nhiều lần đưa tiền cho Nguyễn Hoàng Linh (tổng số tiền 160.000.000 đồng) để Hội đồng vay vốn Ngân hàng Công Thương Bạc Liêu duyệt hồ sơ vay vốn, cho Cty cổ phần xây dựng phát triển nhà Bạc Liêu vay 16 tỉ đồng.

Để sớm có những văn bản của UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành giải quyết những vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp, Quang và Tùng chi cho Bùi Thanh Hồng 14 lần, với tổng số tiền 120 triệu đồng.

Theo Nhật Hồ ( Lao Động)

Nhân sự mới của tỉnh Bạc Liêu

Thứ 6, 06/09/2013 | 17:53
Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011-2016.

Bí ẩn cặp giường nóng lạnh của công tử Bạc Liêu

Thứ 3, 27/08/2013 | 15:12
Chùa Sà Lôn (còn gọi là chùa Chén Kiểu) ở Sóc Trăng hiện còn giữ cặp giường được cho là của Công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy, một chiếc nóng, một chiếc lạnh. Những chiếc giường này được chế tác từ một chất liệu kỳ lạ, đến nay vẫn là điều bí ẩn.

Bạc Liêu: Nhiều nghi vấn vụ trưởng phòng Nội vụ đột tử

Thứ 6, 02/08/2013 | 13:49
Thông báo với người thân trong gia đình là đi dự tiệc tại nhà một người thân, nhưng đến xế chiều thì ông T. được một người phụ nữ chạy đi cầu cứu chủ nhà trọ đưa đi cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngừng thở. Nghi vấn ban đầu được cơ quan chức năng xác định là nạn nhân đột tử do bệnh cao huyết áp.

Cám cảnh 'gia đình khổng lồ' từng được Công tử Bạc Liêu 'để mắt'

Thứ 5, 13/06/2013 | 15:15
Sống một cuộc đời mặc cảm, bị cộng đồng xa lánh vì vẻ ngoài khác thường của mình.

Một công tử Bạc Liêu khác giai thoại 'đốt tiền nấu trứng'

Thứ 7, 08/06/2013 | 09:30
Không to lớn đồ sộ như ngôi nhà của Công tử Bạc Liêu, Phủ thờ họ Cao Triều có kiến trúc cổ kính tôn nghiêm, là công trình hiếm có về chạm khắc gỗ. Tương truyền, ông Cao Minh Thạnh đã mua gỗ quý bằng cây súc từ Campuchia kết bè theo đường sông về Bạc Liêu, thuê thợ giỏi chạm khắc từ Huế và Trung Quốc vào làm việc hơn 3 năm mới hoàn chỉnh.

Công tử Bạc Liêu cả đời xài hết 5 tấn vàng thế nào?

Chủ nhật, 26/05/2013 | 20:14
Sau 3 năm “du học” bên Pháp, mà thực chất là chỉ có ăn chơi, tháng 8/1930 Trần Trinh Quy trở về nước bằng tàu thủy.
Cùng chuyên mục

Kinh hoàng phát hiện người thân chết trong nhà vệ sinh

Thứ 2, 09/12/2013 | 10:44
Không thấy ông Cảnh nên người nhà đi tìm. Tại nhà vệ sinh, họ phát hiện ông Cảnh nằm sóng soài, trên cổ có nhiều vết cứa, chảy nhiều máu.

Ngạt khí trong bồn chứa dịch tôm, 2 cha con chết thảm

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:15
Vào bồn inox chứa dịch tôm để kiểm tra, nhưng do bồn kín, thiếu oxy và chứa nhiều khí độc các công nhân đã bị ngất xỉu. Hậu quả 3 công nhân tử vong, trong đó có hai cha con.

Long An: Gia đình ly tán vì tờ vé số 100 triệu đồng

Thứ 5, 05/12/2013 | 10:37
Từ ngày trúng số, cuộc sống gia đình bà Mai khá hơn, nhưng tình cảm lại tẻ nhạt hơn, bởi bao nhiêu đều tiếng.

Bà chủ quán cơm đốt 4 xe máy giữa phố

Thứ 3, 03/12/2013 | 15:30
4 chiếc xe máy dựng trước một mặt bằng đang sửa chữa chuẩn bị đưa vào kinh doanh đã bị bà chủ quán cơm đốt cháy vào sáng ngày 3/12.

Xe 60 tấn làm gãy đôi cầu, rơi xuống sông ở miền Tây

Thứ 3, 03/12/2013 | 14:35
Chiếc xe kéo theo rơmooc tải trọng đến 60 tấn cố tình chạy qua cây cầu tạm chỉ cho phép xe 30 tấn lưu thông nên cây cầu gãy đôi, chiếc xe "khổng lồ" rơi xuống sông.