Chiều 29/5, đội PCCC Khu công nghiệp Vsip II (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã giải cứu thành công hai cha con bị nước mưa cuốn trôi trong ống cống.
Theo Lao động, Phòng cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương xác nhận sự việc trên và khen ngợi hành động ứng cứu người bị nạn kịp thời của đội PCCC Khu công nghiệp Vsip II.
Kể lại sự việc, anh Vũ Đình Nhã - Đội trưởng đội PCCC Khu công nghiệp Vsip II cho biết, vào khoảng 15h30, đội nhận được tin báo của bảo vệ khu công nghiệp có 2 người bị mắc kẹt trong cống dưới trời mưa lớn không thể thoát ra được.
Ngay lập tức, đội tập trung lực lượng xuất xe tới khu vực hiện trường. Thời điểm này trời tiếp tục mưa lớn, nước ở các nơi khác đổ dồn về mỗi lúc một lớn. Hai cha con anh Tùng đứng nép ở thềm bê tông trong cống nước hình chữ U không thể bước ra ngoài.
Đội đã sử dụng dây thừng để neo rồi xuống cống lần lượt đưa hai cha con anh Tùng lên bờ an toàn sau khoảng 10 phút.
Anh Nhã cho biết, nếu đến trễ một chút thì nước dâng cao sẽ đẩy 2 cha con ra khỏi cống trôi xuống kênh. Lúc này sẽ rất nguy hiểm và việc ứng cứu rất khó khăn.
Theo Người lao động, hai người gặp nạn là anh Vương Thanh Tùng (37 tuổi) và con gái Vương Thị Kim Anh (13 tuổi), quê ở Cần Thơ, tạm trú gần Khu công nghiệp Vsip II. Hai cha con kể đang đi câu cá, thấy mưa nên chui vào cống núp. Bất ngờ, nước mưa từ khu công nghiệp dồn vào cống rất nhanh và mạnh khiến hai cha con bị cuốn đi một đoạn. May mắn là anh Tùng túm được con và níu tay vào bụi cỏ rồi kêu cứu.
Được biết, hai bên kênh này mặc dù có rào chắn nhưng người dân vẫn cố tình trèo qua xuống kênh câu cá. Trước đây, tại vị trí kênh nước này đã xảy ra vụ việc một người bị nước cuốn trôi chết đuối.
Quốc Tiệp (tổng hợp)