Tối 20/07, một nhóm thanh niên đang ngồi chơi hóng mát tại cầu Bến Nghè thuộc địa phận xã Tân Thắng - Quỳnh Lưu - Nghệ An. Bỗng một nhóm thanh niên 14 người phóng xe máy tới chẳng nói chẳng rằng, vô cớ xông vào chém tới tấp vào nhóm thanh niên đang ngồi kia.
Nỗi buồn ở cầu Bến Nghè.
Nạn nhân xấu số là anh Hoàng Danh Lâm (18 tuổi, trú xã Tân Thắng - huyện Quỳnh Lưu) đã bị nhóm đối tượng trên chém nhiều nhát, rơi xuống hồ Vực Mấu tử vong. Hai người khác trong nhóm của Lâm cũng bị thương rất nặng. Trên đường bỏ đi, nhóm côn đồ này tiếp tục xả kiếm vào một thiếu niên đang đạp xe đạp.
Danh tính các đối tượng này là Lê Đình Cường (SN1994), Hồ Sỹ Nam (SN1994), Đào Văn Tuyên (SN1994), Nguyễn Ngọc Công (SN1987), Hoàng Đình Tùng (SN1990), Nguyễn Văn Hùng (SN1989), Hồ Sỹ Văn (SN1990), Nguyễn Ngọc Bình (SN1992), Lê Văn Lộc (SN1992), Đặng Xuân Đức (SN1993), Nguyễn Ngọc Giáp (SN1992), Nguyễn Đình Mạnh (SN1993), Nguyễn Đình Anh (SN1995), và Nguyễn Phúc Chung (SN1993). Tất cả đều còn rất trẻ và là thanh niên ở xã Quỳnh Châu - huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An.
Bước đầu làm rõ, 2 ngày trước khi xảy ra vụ chém giết, bạn của các thanh niên này ở Quỳnh Châu đến Tân Thắng chơi, khi về bị một nhóm thanh niên chặn đánh. Cho rằng đó là nhóm thanh niên ở xã Tân Thắng nên các đối tượng đã kéo nhau đi trả thù.
Những câu chuyện "sau lũy tre làng" vẫn đang làm nhức nhối ở nhiều làng quê tại Việt Nam, thậm chí cả một số vùng lân cận thủ đô Hà Nội. Cách đây khoảng 1 tháng, trên đường 32 thuộc địa bàn thị trấn Phúc Thọ và các xã Phụng Thượng, Ngọc Tảo, Phúc Hòa - huyện Phúc Thọ, 13 đối tượng đã vô cớ cứ gặp bất kỳ ai là múa kiếm truy sát khiến 11 người bị thương nhập viện.
PV.