Việc phải gặp những đối thủ quá mạnh, ở đẳng cấp khác khiến những Malaysia, Singapore hay Myanmar chẳng thể tạo nên bất cứ dầu ấn nào. Ngoại trừ Singapore để thua ít nhất (0-1 trước Syria), các đội bóng khác đều trải qua những thất bại không tưởng và không ghi nổi 1 bàn thắng danh dự nào.
ĐT Malaysia (áo xanh) thua tan nát trước chủ nhà UAE.
Thất vọng nhất chính là ĐT Malaysia khi họ thảm bại 0-10 trước chủ nhà UAE. Vẫn biết trình độ giữa hai đội là chênh lệch khá nhiều nhưng việc phải nhận đến 7 bàn thua chỉ trong hiệp 1 của Malaysia khiến các fan hâm mộ đội bóng này thực sự sốc. Kết thúc lượt trận thứ 3 Malaysia toàn thua, để thủng lưới đến 17 bàn, xếp chót bảng và hết cơ hội đi tiếp.
Tương lai của HLV Dollah Salleh cũng bị đe dọa nghiêm trọng bởi chuỗi thành tích kém cỏi kể trên. Ông Tengku Ismail, Chủ tịch LĐBĐ bang Johornày ngao ngán thốt lên: “Pablo Aimar từng nói với tôi rằng, nếu không có chiếc Ferrari thì tay đua Schumacher cũng như tay tài xế lái xe tải mà thôi. Điều này có nghĩa cầu thủ và HLV mỗi phía chiếm 50% của sự thành công. Thất bại của đội tuyển Malaysia vừa qua là đủ lắm rồi!”.
ĐT Myanmar cũng gây thất vọng không kém khi hứng chịu 9 bàn thua trắng ở cuộc đối đầu với Kuwait tại bảng G. Tương tự Lào đã có đến 8 lần bị Hàn Quốc xé lưới. Rõ ràng sự chênh lệch về đẳng cấp của các đại diện trong khu vực Đông Nam Á vẫn còn rất lâu nữa mới có thể san lấp. Ngoài kết quả thì bóng đá thuộc vùng trũng của thế giới vẫn chưa có được một cách làm bài bản, mang tính đột phá để hướng tới những kết quả tích cực.
Tại Đông Nam Á hiện tại chỉ có ĐT Thái Lan đủ sức tranh đua với các đối thủ khác. Họ mạnh dạn đặt mục tiêu có mặt ở ngày hội bóng đá thế giới. Thực tế ĐT Thái Lan hiện xếp đầu bảng F khi toàn thắng cả 2 lượt trận đầu. Cuộc đụng độ với Iraq ở lượt trận thứ 3 vào ngày 8-9 sẽ là thước