Theo Reuters, một vụ đánh bom đã xảy ra tại khu chợ đêm rất nhộn nhịp ở thành phố Davao, Philippines ngày 2/9. Đây là quê hương của Tổng Thống Rodrigo Duterte.
Vụ đánh bom xảy ra vào khoảng 10h 20 phút đêm và làm rung chuyển khu chợ Roxas nhộn nhịp ở thành phố Davao. Người phát ngôn của tổng thống, ông Ernesto Abella nói với CNN rằng ít nhất có 10 người chết và 60 người bị thương.
Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy tiếng nổ kinh hoàng, tiếp đến là khói đen cuồn cuộn bao trùm cả thành phố.
Phó Thị trưởng Davao Paolo Duterte đã kêu gọi người dân trở về nhà và đóng cửa các hộp đêm.
Cảnh sát Philippines đang điều tra nguyên nhân vụ việc.
Hiện trường vụ đánh bom.
Vụ nổ xảy ra sau khi lực lượng cảnh sát quốc gia chặn đứng một âm mưu ám sát Tổng Thống Rodrigo Duterte, người thường bay về nhà ở thành phố Davao mỗi cuối tuần.
Trước khi ra tranh cử Tổng thống Philippines, ông Duterte là Thị trưởng thành phố Davao. Tổng thống Rodrigo Duterte được cho là đã an toàn sau vụ nổ ở thành phố Davao.
Âm mưu ám sát Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đượt tiết lộ vào Thứ năm 1/9, xuất phát từ lời khai của “tay chân” một tên trùm buôn súng.
Theo Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Philippines, Ronald “Bato” Dela Rosa, nghi phạm của vụ ám sát là Wilford Palma và ông trùm của hắn, Bryan Tala-ala đã bị bắt giữ với tội danh vận chuyển và buôn bán súng đạn từ Mỹ.
Chiến dịch tìm diệt những tội phạm nghiện ma túy khiến Tổng thống Philippines trở thành mục tiêu của nhiều nhóm tội phạm
Hiện hai nghi phạm này đang được cảnh sát Philippines cho vào diện theo dõi đặc biệt bởi tên trùm mắc bệnh cao huyết áp. Thông tin từ giới chức nước Manila cho biết thêm, đường dây buôn lậu súng đạn này bị cản