Ngày 5/6, báo Bình Thuận thông tin, khoảng 23h30 ngày 4/6, huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) xảy ra vụ trọng án con trai sát hại mẹ ruột trong đám tang ông ngoại.
Cụ thể, vào thời điểm trên, nhà ông Bùi Văn Bé (ngụ thôn Gò Đồn, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân) tổ chức đám tang cho cha. Do đó, mọi người trong gia đình tề tựu về rất đông. Trong đó, bà Bùi Thị Trúc L. (SN 1976, ngụ phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) cùng Lưu Bùi Bút Bi (SN 1998) là con chị L., cũng về Tân Thắng chịu tang.
Chiều tối cùng ngày, sau khi lo xong việc an táng, gia đình ông Bé tổ chức tụng kinh và ăn uống. Lúc này, thấy mẹ ngồi phía trước nhà, Bi hỏi mượn chìa khóa xe để đi mua thuốc hút.
Cùng thông tin vụ việc, báo VnExpress ghi nhận, thấy trời đã khuya, nghĩ không ai bán, bà L. không giao chìa khóa xe cho con trai. Tức giận, Bi đi vào nhà lấy dao ra đâm vào cổ mẹ trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Phát hiện vụ việc, những người chứng kiến nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện thị xã La Gi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Sau vụ việc, gia đình đã đưa Bi đến trụ sở cơ quan chức năng tự thú. Ngay trong đêm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận, cùng lực lượng pháp y đã đến khám nghiệm hiện trường, tử thi, tiến hành lấy lời khai và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Hà Nguyễn (tổng hợp)