Bất chấp mưa lũ, cô dâu chú rể Nghệ An vẫn rước dâu bằng kiệu hoa

Bất chấp mưa lũ, cô dâu chú rể Nghệ An vẫn rước dâu bằng kiệu hoa

Thứ 5, 10/11/2016 | 06:35
0
Hình ảnh cô dâu đội nón lá ngồi sau chiếc xe tự chế, xung quanh người đầy bóng bay đã thực sự khiến dân mạng dậy sóng.

Chưa đầy một ngày xuất hiện, hình ảnh cưới độc đáo cô dâu ngồi kiệu hoa đã thu hút được hàng chục nghìn lượt thích và hàng nghìn lượt chia sẻ. Đa số đều không ngớt lời khen ngợi đám cưới độc lạ này.

Nickname Bình Bình chia sẻ: "Độc đáo quá, nhìn tình cảm nữa. Mình cũng chỉ mong sau này có một đám cưới kiểu thế này để nhớ mãi, cả đời chỉ cưới một lần thôi, nên muốn làm thật khác biệt".

"Tuyệt vời quá đi. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc nhé"- nickname Lacuoicung tỏ ra khâm phục.

Mạng ảo - Đời thực - Bất chấp mưa lũ, cô dâu chú rể Nghệ An vẫn rước dâu bằng kiệu hoa

 Hình ảnh rước dâu trong mưa (Ảnh: Songlamplus.vn)

Được biết, đám cưới diễn ra tại xã Phú Thành, Yên Thành, Nghệ An. Cô dâu tên là Đậu Thị Linh (SN 1995), còn chú rể là Phùng Minh Tấn (SN 1991). Cả cô dâu chú rể đều sinh ra và lớn lên cùng làng.

Chia sẻ với báo chí, anh họ chú rể cho hay: “Lúc đầu mọi người có định rước dâu bằng ô tô do trời mưa. Nhưng chú rể vẫn muốn đi bằng kiệu nên mọi người tìm cách che sao cho không bị ướt và vẫn tiến hành theo đúng kế hoạch rước dâu bằng kiệu như thời xưa”.

Mạng ảo - Đời thực - Bất chấp mưa lũ, cô dâu chú rể Nghệ An vẫn rước dâu bằng kiệu hoa (Hình 2).

 Cô dâu chú rể chụp ảnh với người thân (Ảnh Tiin)

Cũng theo người anh họ này, khi trời mưa mọi người có bàn đi ô tô, nhưng vì cả đời người chỉ cưới một lần nên họ quyết định tổ chức thật ý nghĩa. Với cả, chiếc kiệu hoa đã được chuẩn bị từ rất sớm nên mọi người đành chấp thuận theo.

Mạng ảo - Đời thực - Bất chấp mưa lũ, cô dâu chú rể Nghệ An vẫn rước dâu bằng kiệu hoa (Hình 3).

 Cận cảnh chiếc kiệu hoa (Ảnh: Tiin)

Được biết, các khâu chuẩn bị cho lễ rước dâu độc lạ tương đối dễ dàng, mọi việc trang trí ‘kiệu hoa’ hoàn thành trong vòng 1 ngày. Duy chỉ có một điều mà chú rể cùng bạn bè hối tiếc đó là trời mưa nên mọi thứ vẫn chưa được ưng ý.

Thanh Bình (t/h)

Đám cưới bên căn nhà sập tan hoang trong mùa lũ ở Phú Yên

Chủ nhật, 06/11/2016 | 06:47
Lũ dữ tràn về làm sập 2/3 căn nhà, vợ chồng ông Nguyễn Văn Hải (ngụ huyện Đồng Xuân, Phú Yên) ngậm ngùi tổ chức đám cưới cho con trai trong phần nhà tan hoang còn lại.

Nhiếp ảnh gia bị tố thuê người dọa đòi tiền trong đám cưới nói gì?

Thứ 5, 03/11/2016 | 19:06
Câu chuyện cô dâu chú rể tố bị nhiếp ảnh gia thuê người hung hăng đến đám cưới dọa đòi tiền đang nhận được sự quan tâm. Tuy nhiên, nhiếp ảnh gia đã chính thức lên tiếng.

Nước lũ đến đầu gối, người dân Quảng Bình vẫn lạc quan hát đám cưới

Thứ 4, 02/11/2016 | 06:24
Mặc cho dòng nước lũ đục ngàu đang chảy cuồn cuộn dưới chân, những người tham dự đám cưới vẫn thay nhau hát và nhảy theo các điệu nhạc sôi động.

Đám cưới bên căn nhà sập tan hoang trong mùa lũ ở Phú Yên

Chủ nhật, 06/11/2016 | 06:47
Lũ dữ tràn về làm sập 2/3 căn nhà, vợ chồng ông Nguyễn Văn Hải (ngụ huyện Đồng Xuân, Phú Yên) ngậm ngùi tổ chức đám cưới cho con trai trong phần nhà tan hoang còn lại.

Nhiếp ảnh gia bị tố thuê người dọa đòi tiền trong đám cưới nói gì?

Thứ 5, 03/11/2016 | 19:06
Câu chuyện cô dâu chú rể tố bị nhiếp ảnh gia thuê người hung hăng đến đám cưới dọa đòi tiền đang nhận được sự quan tâm. Tuy nhiên, nhiếp ảnh gia đã chính thức lên tiếng.

Nước lũ đến đầu gối, người dân Quảng Bình vẫn lạc quan hát đám cưới

Thứ 4, 02/11/2016 | 06:24
Mặc cho dòng nước lũ đục ngàu đang chảy cuồn cuộn dưới chân, những người tham dự đám cưới vẫn thay nhau hát và nhảy theo các điệu nhạc sôi động.
Cùng tác giả

Đến vì yêu cưới nhau vì... tiền

Thứ 7, 28/10/2023 | 19:09
Hôn nhân mà nói, ít tiền vẫn có thể hạnh phúc nhưng thiếu tiền thì tình yêu sẽ gặp rủi ro.

Bao dung với người đầu ấp tay gối với mình đâu có bao giờ là thiệt?

Thứ 2, 24/07/2023 | 19:26
Vợ chồng xét cho cùng hiểu để thương và thương nhiều hơn để hiểu. Muốn hiểu chồng, hiểu vợ thì phải thương họ, xót họ.

Giáo viên không phải hàng hóa mà đem... đấu thầu!

Thứ 7, 08/05/2021 | 08:50
Câu chuyện đặt hàng, đấu thầu trong đào tạo giáo viên đang khiến nhiều chuyên gia giáo dục cảm thấy lo lắng, khi giáo viên không phải sản phẩm hàng hóa thông thường.

Ba năm tan một giấc mơ

Thứ 4, 07/04/2021 | 11:00
Quyết định táo bạo đưa cây phong từ “trời Âu” về Việt Nam, những tưởng sẽ tạo ra khung cảnh lãng mạn bậc nhất ở Thủ đô, nhưng chẳng mấy chốc, bỗng phải ngậm ngùi...

Hoài niệm Tết quê

Chủ nhật, 03/02/2019 | 19:00
Những ngày cận Tết thời tiết Hà Nội se se lạnh, người người nhà nhà hối hả chuẩn bị đón Tết. Nhìn màn sương mù giăng lối phủ kín khắp thành phố, tôi bỗng nhớ cồn cào Tết quê.